PSV Eindhoven đang nắm vận mệnh của mình trong tay, chỉ cần 1 chiến thắng khi tiếp đón đối thủ chót bảng CSKA Moscow thì đại diện Hà Lan sẽ chính thức giành quyền vượt qua bảng B.
Đoàn quân của HLV Phillip Cocu đã xuất sắc hòa 0-0 tại Man.United ở lượt đấu áp chót, kết quả không chỉ giúp họ ngăn cản đối thủ giành vé mà còn tự đặt mình vào thế thuận lợi. PSV hiện chỉ xếp thứ 3 với 7 điểm, kém vị trí nhì bảng của Man.United 1 điểm và ngôi đầu của Wolfsburg 2 điểm. Với việc 2 đội dẫn đầu phải quyết đấu trên đất Đức, PSV chỉ cần thắng đối thủ chót bảng CSKA Moscow (chỉ thắng 1 thua 3 sau 5 trận) là chính thức giành suất.

PSV Eindhoven (phải) tràn trề cơ hội chiến thắng và giành vé đi tiếp.
CSKA Moscow trện cơ bản vẫn còn mục tiêu, họ thắng PSV 3-2 trên sân nhà ở lượt đi nên nếu giành tiếp chiến thắng vào thứ Ba này sẽ có cùng 7 điểm nhưng xếp trên đại diện Hà Lan và giành suất sang dự Europa League. Sau 2 mùa liên tiếp xếp chót bảng, HLV Leonid Slutsky chắc chắn cũng không muốn họ lại rơi vào tình thế tương tự một lần nữa. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cũng phải thừa nhận đội bóng của ông đang thật sự khủng hoảng khi thua 5 trong 6 trận gần nhất ở mọi giải đấu.
PSV đang đạt phong độ tuyệt vời trên sân nhà, họ chưa thua tại đây kể từ tháng 3, thắng 13 hòa 1 trong 14 trận gần nhất bao gồm 2 chiến thắng trước Man.United và Wolfsburg tại Champions League. PSV cũng đang thắng 7 hòa 2 trong 10 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Rõ ràng, cơ hội chiến thắng đang nghiêng hẳn về phía chủ nhà. Thêm nữa, việc thủ môn Igor Akinfeev chưa giữ sạch lưới trong 36 trận Champions League gần nhất, đây cũng là một yếu tố khác khẳng định cơ hội của PSV.
Dự đoán: PSV thắng 3-1.
Đội hình dự kiến PSV Eindhoven (4-3-3): Zoet - Poulsen, Moreno, Bruma, Brenet - Guardado, Hendrix, Propper - Locadia, Jong, Pereiro CSKA Moscow (4-2-3-1): Akinfeev - Nababkin, Ignashevitch, Berezutski, Fernandes - Wernbloom, Natkho - Milanov, Dzagoev, Musa - Doumbia. |
T.An