Premier League: Đường đua trắc trở

Cả 2 tên tuổi của Premier League là Man.United lẫn Liverpool đang trình diễn thứ bóng đá nhạt nhòa và đều rớt xuống ở giữa bảng tổng sắp sau 5 vòng đấu. Lúc này, hình như chẳng đội bóng nào ngán  họ, trái ngược với hình ảnh của nhiều mùa trước.

Cả 2 tên tuổi của Premier League là Man.United lẫn Liverpool đang trình diễn thứ bóng đá nhạt nhòa và đều rớt xuống ở giữa bảng tổng sắp sau 5 vòng đấu. Lúc này, hình như chẳng đội bóng nào ngán  họ, trái ngược với hình ảnh của nhiều mùa trước.

Di Maria (trái) chơi rất hay nhưng chưa đủ giúp Man.United thoát khỏi cơn bĩ cực.

“Đừng vội xóa tên Man.United khỏi cuộc đua vô địch”, tiền đạo Wayne Rooney đã lên tiếng trấn an dư luận ngay sau thất bại đáng hổ thẹn 3-5 trước Leicester City. Nhưng việc nửa đỏ thành Manchester đang chìm trong nỗi thất vọng là thực tế hiển nhiên. Man.United đang lạc lõng giữa cuộc chơi của các ông lớn Premier League. Ngay cả khi hàng tấn công của Quỷ đỏ đã chơi không tệ thì vẫn còn những vấn đề mà Man.United một sớm một chiều chưa thể cải thiện được, nổi lên là khả năng phòng ngự quá yếu kém.

Man.United ghi được 9 bàn thắng sau 5 vòng đấu, tức cũng nằm trong tốp đầu. Thế nhưng, họ để thủng lưới đến 8 lần, gia nhập nhóm yếu kém về phòng ngự. Công không thể bù thủ trong bối cảnh Man.United còn lận đận với tàn dư từ thời của David Moyes. Điều đó càng khiến giới mộ điệu nhớ Sir Alex Ferguson hơn bao giờ hết…

Không vướng bận với đấu trường Champions League, lẽ ra Van Gaal cùng các học trò phải thể hiện khát vọng hơn mới phải. Đằng này, lối chơi mà Quỷ đỏ vừa trình diễn ngày càng khiến người ta phải âu lo cho viễn cảnh bế tắc của họ, chiếc ghế HLV của Louis van Gaal cũng đã lung lay dữ dội sau trận thua Leicester.

Liverpool khá hơn Man.United đôi chút về thứ hạng, nhưng HLV Brendan Rodgers cũng chẳng hơn đồng nghiệp Van Gaal về trạng thái tâm lý. Rất chật vật Liverpool mới vượt qua được Middlesbrough trong loạt đá luân lưu ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (họ thắng với tỷ số chung cuộc 14-13 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 ở 90 phút chính thức).

Trận đấu đó đã vắt kiệt sức của những trụ cột Sterling, Lambert, Lucas Leiva… càng khiến ông Rodgers lo ngại cho trận đấu cuối tuần này tiếp Everton trên sân nhà Anfield. Ngay cả khi đã cất Mario Balotelli trên băng ghế dự bị, dưỡng sức cho trung vệ Skrtel và tiền đạo Borini, ông Rodgers vẫn chưa chắc sẽ có được đội hình mạnh nhất ở vòng đấu thứ 6.

Mọi thứ đã vuột khỏi tầm với của Liverpool sau trận thua Aston Villa 0-1 ngay trên sân nhà. Chính thủ quân Steven Gerrard cũng thừa nhận họ đang trục trặc ở khâu vận hành, mặc dù nhân lực không hề thiếu. Lịch thi đấu ở Premier League từ nay đến giữa tháng 10 vẫn đang ủng hộ Liverpool, vì đối thủ chỉ là những đội bóng làng nhàng như Everton, West Brom và QPR. Song, HLV Rodgers vẫn có điều để lo, đó là sự chông chênh trong lối chơi, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Đường đua đến ngôi vương rõ ràng vẫn còn trắc trở đối với Liverpool.

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục