
Chelsea sẽ đoạt chức vô địch Premier League mùa này hay Man.United sẽ lách qua khe cửa hẹp và giành được danh hiệu lần thứ 4 liên tiếp? Kết quả sẽ có sau 90 phút thi đấu tại sân Stamford Bridge - nơi Chelsea tiếp Wigan Athletic - và Man.United tiếp Stoke City trên sân Old Trafford trong loạt trận cuối cùng (diễn ra đồng loạt vào tối mai, 9-5).

Chelsea đang có cơ hội rất lớn để đoạt chức vô địch Premier League mùa này.
Chelsea từng thua Wigan với tỷ số 1-3 trong trận lượt đi tại sân DW (sân nhà của Wigan). Nhưng đó là khi Chelsea đang chơi với phong độ “phập phù”, còn hiện tại, đoàn quân của ông Carlo Ancelotti đang phăm phăm lao về đích và có ưu thế sân nhà - nơi họ chỉ mới để thua đúng một trận trong mùa này (thắng 16 trận).
Chelsea và Man.United liên tục chia nhau ngôi đầu bảng Premier League suốt từ cuối tháng 8-2009 cho đến gần đây. Đây là điều chưa từng có trong nhiều năm qua khi mà ngôi vô địch liên tục đổi chủ. Tuy nhiên, kể từ khi Chelsea đánh bại Man.United 2-1 ngay tại Old Trafford hôm 3-4, Chelsea đã chiếm ưu thế lớn so với đại kình địch Man.United với cách biệt 2 điểm, rồi sau đó còn là 1 điểm.
1 điểm là khoảng cách rất mong manh (Chelsea đang có 83 điểm, còn M.U có 82) nhưng vấn đề là số phận lại đang nằm trong tay Chelsea. Chỉ cần đánh bại Wigan với bất kỳ tỷ số nào, Chelsea cũng sẽ biến mọi nỗ lực của Man.United trong trận đấu diễn ra song song trở thành vô ích.
Chelsea đã ghi được 9 bàn và không để lọt lưới bàn nào trong 2 trận đấu gần đây. Tuy nhiên, áp lực phải thắng đang đè nặng lên đôi vai của họ. Tiền đạo Salomon Kalou cho biết: “Nếu chúng tôi không tận dụng được thời cơ vào ngày chủ nhật, mọi nỗ lực sẽ vô ích. Hy vọng tất cả chúng tôi có thể cùng ăn mừng với nhau”.
Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand của Man.United cho biết: “Đây là một mùa giải kỳ lạ. Hy vọng điều đó cũng sẽ báo trước điềm tốt cho trận đấu của Chelsea”. Man.United đã để thua đến 7 trận trong mùa này (nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào từ 2003-2004 cho đến nay) nhưng thất bại chủ yếu nhất chính là trận thua Chelsea trên sân nhà Old Trafford.
Thủ quân của Man.United Gary Neville nói: “Khi bạn tự đặt số phận của mình vào đôi tay của kẻ khác, bạn sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Chúng tôi đã làm hết sức mà chúng tôi có thể làm. Giờ đây, chúng tôi hy vọng sẽ có điều gì đó xảy ra vào chủ nhật này”.
Trong một cuộc tranh đua đầy bất ngờ khác, Arsenal sẽ phải căng hết sức trước một Fulham vốn đá rất hay trong mùa này nếu không muốn… hạng 3 thuộc về “kẻ phá bĩnh” Tottenham Hotspur. Sau khi đả bại Manchester City 1-0 và giành suất Champions League cuối cùng, Tottenham đang lăm le lật đổ cả Arsenal để lọt vào tốp 3. Tottenham đang thua Arsenal 2 điểm và trận cuối chỉ phải gặp Burnley vốn đã chính thức xuống giải hạng nhất.
TIỂU PHƯƠNG