Italia là đội bóng lớn duy nhất không thắng trong loạt trận đầu tiên. Thực ra 1 điểm đã là may với Azzurri khi Bulgaria, dù không có ngôi sao sáng nhất Dimitar Berbatov, mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn và suýt nữa đã cho thầy trò HLV Prandelli nếm mùi thất bại.
Đấy không phải là Italia mà người ta từng thấy tại Euro 2012, nơi họ vào đến trận chung kết với một lối chơi tấn công hứng khởi, tạo ra một hình ảnh hoàn toàn tươi mới so với Italia chuyên phòng ngự trong quá khứ. Nhưng có lẽ vì không có cả cặp tiền đạo Mario Balotelli – Antonio Cassano (Prandelli không gọi bộ đôi này vì họ không có thực tiễn thi đấu ở CLB) và vì một chút coi thường đối thủ, Italia đã chơi một trận dưới sức mình. Đấy là điều mà Prandelli không muốn nhìn thấy nữa.
Prandelli nói trước thềm trận tiếp Malta trên sân nhà: “Tôi đã xem trận đấu lại một lần nữa để có những phân tích chi tiết. Italia đã bị ép quá nhiều trận gặp Bulgaria và điều ấy không nên xảy ra lần nữa”. Prandelli không chỉ trông đợi 3 điểm trước Malta mà muốn nhìn thấy các học trò “vào sân và chứng tỏ niềm tự hào được khoác lên mình chiếc áo thiên thanh”. Ông nói: “Người ta bảo chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi so với trận trước. Nhưng có thay đổi gì thì điều quan trọng nhất vẫn là phải chơi thứ bóng đá chất lượng. Chúng tôi là Italia, luôn phải tạo ra sự khác biệt của riêng mình thay vì bó vào những mô hình chiến thuật đơn giải. Phải lấy lại hình ảnh trong mắt CĐV vào thứ ba này”.
Trận gặp Bulgaria, Prandelli tiếp tục trung thành với thử nghiệm 3-5-2, một cách chơi đòi hỏi nhiều ở 2 cầu thủ ở cánh, những người vừa phải tấn công và vừa phải phòng ngự. Kết quả chính 2 cánh đã tạo ra những lỗ rò trong cách chơi phòng ngự của Azzurri, buộc Prandelli phải trở về với 4-2-3-1 ngay trong trận. Trước Malta, Italia sẽ không có tiền vệ trụ cột Daniele de Rossi vì chấn thương đùi trận hòa Bulgaria. Sau trận tới đây, Italia sẽ đến sân Armenia vào ngày 12-10 trước khi chạm trán 2 đối thủ trực tiếp là Đan Mạch và CH Séc.
Yên Thanh