

Jose Mourinho vẫn giữ được vẻ bình thản, trong phòng họp báo cũng như trong trận đấu khi các học trò của ông lần lượt ghi 3 bàn vào lưới đối thủ kỵ jeu Lyon. Nhưng một niềm vui to lớn đã lan tỏa khắp cộng đồng Real Madrid khi đội bóng đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch Champions League lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết sau 7 năm.
Vào tứ kết là bình thường. Không vào tứ kết sau một thời gian dài như thế mới là bất thường. Chúng ta đã đi tiếp và đi tiếp theo một cách rất tốt. Real đã không gặp nhiều tình huống khó khăn trước đối phương. Ngài Chủ tịch rất vui nhưng tôi khuyên ông không nên quá phấn khích, chuyện này bình thường thôi mà”, Jose Mourinho nói sau trận đấu.
Mourinho nói thế là vì ông mới đến đây mùa đầu tiên, ông không phải gánh chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã, đắng cay, tức tưởi và có cả bất lực khi đội bóng kiêu hãnh của Hoàng gia Tây Ban Nha cứ đến vòng 2 là khăn gói rời giải suốt 6 mùa bóng đã qua.
Sự lo âu về cái gọi là “lời nguyền” chỉ thật sự được giải tỏa khi Marcelo bất ngờ tỏa sáng với một xử lý đẳng cấp không thua gì một trung phong thứ thiệt. Có bóng từ cánh trái phút thứ 37, anh phối hợp với Ronaldo, loại 2 hậu vệ Lyon trước khi sút chéo góc hạ Hugo Lloris.
Có bàn mở tỷ số, việc Real tự tin và ghi thêm 2 bàn sau các tình huống phản công do công của Karim Benzema và Angel Di Maria là kết cục tất yếu. Marcelo nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này, một kết quả quan trọng có tác dụng nâng cao tinh thần toàn đội. Mọi người đã đáp ứng đúng những gì mà HLV yêu cầu: nhập cuộc mạnh mẽ từ đầu và săn tìm bàn thắng”.
Đây là lần đầu tiên Real đánh bại được đội bóng đến từ sông Rhone sau 8 lần gặp gỡ, bao gồm cả 2 trận cầu mà Lyon đã loại Real ở vòng 2 mùa giải năm ngoái. Trên sân Bernabeu đêm qua, Lyon vẫn giữ được sự chặt chẽ và khó chịu trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng Real cũng không bộc lộ sự sợ hãi. Họ chờ đợi trận cầu này quá lâu và đây cũng là lý do khiến Mourinho đến đây.
“Người đặc biệt” cười vào cáo buộc của Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas rằng ông sẽ cho đội nhà chơi phòng ngự để giữ tỷ số 0-0 đến hết trận. Cristiano Ronaldo và Karim Benzema cùng vào sân trong đội hình chính. Marcelo và Sergio Ramos có mặt bên phần sân đối phương nhiều hơn sân nhà. Real nhập cuộc hứng khởi ngay từ đầu khi chỉ trong vòng có 5 phút đầu, khung thành của Lloris đã phải đón nhận 3 cú sút từ Mesut Oezil, Ronaldo và Marcelo.

Marcelo xoay trở khéo léo và tung cú sút phá vỡ thế bế tắc cho Real Madrid.
Real tiếp tục gia tăng áp lực nhưng khi những cơ hội ngon ăn bị bỏ qua, Lyon dần lấy lại được nhịp thở. Iker Casillas đổ người cản phá cú sút của Cesar Delgado và Lisandro Lopez kiến tạo cho Cris một cú sút mà hậu vệ người Brazil đã xử lý kém. Trận đấu chính thức chuyển sang một bước ngoặt mới sau bàn mở tỷ số của Marcelo. Rào cản tâm lý chính thức bị kéo sập và Lyon cũng chính thức sụp đổ từ đó. Benzema thậm chí đã đánh đầu tung lưới Lloris trước giờ nghỉ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Hiệp 2 là nơi mà các CĐV Real chứng kiến đội nhà hành hạ đối phương với những ngón đòn phản công lợi hại.
Phút thứ 66, Marcelo để lại dấu ấn tiếp theo khi anh cướp bóng trong chân Anthony Reveillere và chuyền dài lên trên. Oezil nhảy lên tranh chấp cùng Dejan Lovren và quả bóng rơi xuống đà lao xuống của Benzema. Chặn một nhịp, quan sát, sút bóng qua chân Lloris và hướng về khán đài. Đấy đã là bàn thứ 7 trong 4 trận gần đây của “sát thủ” Benzema, là bàn thứ 6 trong 7 trận Champions League mùa này. 10 phút sau đó, Angel Di Maria kết thúc một pha phản công khác với cú bấm bóng kỹ thuật.
Giám đốc điều hành Jorge Valdano nói: “Chúng tôi đã vượt qua một rào cản tâm lý hết sức quan trọng để có thể nghĩ về những gì tốt đẹp nhất. Chúng ta đang có trong tay một đội ngũ trẻ trung có tài năng và cá tính. Tất cả mang đến hy vọng cho ngày mai”. Còn HLV Claude Puel thì thừa nhận thất bại: “Đêm nay chúng tôi không tài nào theo kịp họ. Lyon đã đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Xin chúc mừng Real và chúc họ tiến xa tại giải năm nay”. Lisandro Lopez thì nói: “Real đã mạnh, chúng tôi còn phạm sai lầm không thể sửa chữa”.
TRẦN MINH tổng hợp
Niềm vui lan tỏa
Niềm vui vượt qua vòng 2 Champions League lan tỏa từ các cầu thủ, các CĐV đến những trang báo số ra sau trận đấu. Marca, tờ báo có số lượng phát hành cao nhất Tây Ban Nha, giật tít: “Đội bóng của Mou đã chấm dứt lời nguyền” và bảo mọi người đã được phép mơ mộng.
Chữ “Mou” chính là cách gọi thân mật mà Marca dành cho Mourinho, người đang chiếm được cảm tình cực lớn của tờ báo này. Thời gian qua, Marca luôn đứng cạnh Mourinho trong cuộc chiến chống lại các trọng tài, LĐBĐ Tây Ban Nha và trong một chừng mực nào đó là cả Giám đốc Jorge Valdano nữa. Cũng theo Marca, quyết định sa thải Manuel Pellegrini và mang về Mourinho của Chủ tịch Florentino Perez đã cho thấy sự đúng đắn.
Đài phát thanh Radio Marca bình luận: “Mourinho hiểu rõ Champions League hơn bất kỳ ai. Đấy là lý do Real Madrid thấy mình hiện diện ở tứ kết”. Nhưng với cá tính đầy những tranh cãi của mình, Mourinho cũng kịp để lại một phát ngôn khiến mọi người chau mày: “Hôm nay các CĐV đã giúp ích cho đội bóng dù… không nhiều lắm”.
Nhật báo AS thì dành lời khen cho 3 cầu thủ ghi bàn Marcelo, Benzema, Di Maria và đặc biệt là cầu thủ hay nhất trận đấu là Mesut Oezil. Đài phát thanh Cadena SER còn kết luận một tín hiệu vui: Real không còn quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo nữa. Họ bảo: “Thật tuyệt khi thấy Oezil, Benzema và Alonso phát huy khả năng dẫn dắt của mình vào những thời điểm nhất định của trận đấu. Điều này rất tốt cho tương lai đội bóng”.
QUỲNH NGA