
Không ít lần giám đốc điều hành Jorge Valdano và giới truyền thông Madrid ra rả: phải quên thất bại 0-5 tan nát trong trận El Clasico hồi tháng 11 đi để hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Jose Mourinho thì nghĩ hoàn toàn ngược lại: không được quên mà phải nhớ, không những nhớ mà phải khắc cốt ghi tâm và nung nấu một quyết tâm báo thù.
Kết thúc vòng 22, khoảng cách giữa Real và Barca giờ đã là 7 điểm. Đấy cũng là lần đầu tiên người ta thấy ở Mourinho dấu hiệu của một sự an phận. Ông bảo: “Với đà này, nếu kết thúc ở vị trí thứ 2 cũng không có gì đáng buồn. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ ngẩng cao đầu vì đã cố hết sức mình”. Thế nhưng, khi nhắc về ký ức buồn của trận thua hồi tháng 11 năm ngoái, Mourinho tỏ ra hết sức quyết liệt.
“Người đặc biệt” nói trên kênh Sky Italia: “Trận đấu ấy chúng tôi thậm chí không nhìn thấy quả bóng. Kết quả là 0-5 nhưng nếu thời gian kéo dài thêm 10 phút nữa, rất có thể nó sẽ là 0-6 hoặc 0-7. Đấy là một trận đấu đáng quên? Không, ngược lại, đó là trận đấu mà các cầu thủ phải nhớ cho thật rõ, cũng giống như những gì tôi đã dặn cầu thủ (Inter Milan) sau trận thua Baca hồi năm ngoái vậy”.

Mourinho (trái) như hóa đá trong trận đấu hồi tháng 11 năm ngoái
Năm ngoái, Inter do Mourinho cầm quân đã thua 0-2 trong một trận mà ông thừa nhận là lẽ ra phải thua 0-4. Nhưng sau đó, nhờ rút tỉa những kinh nghiệm từ thất bại này, Inter đã loại Barca ra khỏi bán kết Champions League. Mourinho nói: “Tôi sẽ làm những điều tương tự khi Real gặp lại Barca trong mùa bóng này”.
Cũng sẽ không lâu nữa. Chính xác là chỉ trong vòng 4 ngày của tháng 4, Real và Barca sẽ chạm trán nhau 2 lần. Chung kết Cúp Nhà vua vào ngày 20-4 tại Valencia, trước đó 4 ngày là trận đấu tại Liga lượt về ở Bernabeu.
HOA VINH