Nhà vô địch Ligue 1 sẽ tiến thêm 1 bước đến gần với danh hiệu vô địch thứ 4 liên tiếp khi tiếp đón Montpellier trên sân nhà. Trên giấy tờ, Paris SG không khó lấy trọn 3 điểm trước đối thủ mà họ thắng dễ trong mấy mùa gần đây, nhưng điều tiên quyết là họ không được xao lãng bởi trận Champions League với Chelsea vào giữa tuần tới.
Trung vệ Thiago Silva cảnh báo các đồng đội là phải tập trung vào trận đấu với Montpellier mà không để trận Champions League sau đó làm phân tâm. Paris SG đã thắng Chelsea 2-1 ở trận lượt đi vòng 16 đội ở Paris và hy vọng giành suất vào tứ kết lần thứ 4 liên tiếp khi không thua trên sân Stamford Bridge tuần tới. Tuy nhiên, khi trận đấu lớn càng đến gần, các chàng trai của Laurent Blanc càng căng thẳng và hồi hộp. Sự xao lãng ở mặt trận Ligue 1 đã bộc lộ tuần qua khi họ bất ngờ để thua Lyon– trận thua đầu tiên trong 37 trận ở Ligue 1 – và ban lãnh đạo quyết tâm quay trở lại với con đường chiến thắng. Khi giải chỉ còn đúng 10 vòng, Paris SG vẫn hơn đội bám đuổi Monaco 23 điểm, có nghĩa là họ có thể đăng quang vô địch trong vài tuần tới.

Hậu vệ Maxwell (Paris SG, trái) đi bóng qua hàng thủ Montpellier.
Trung vệ người Brazil Thiago Silva nói sau chiến thắng St Etienne 3-1 ở tứ kết Cúp nước Pháp hôm giữa tuần: “Thật tốt khi tìm lại cảm giác chiến thắng. Chúng tôi không quên trận đấu ở Lyon. Chúng tôi đã không chơi tốt, nhưng tình hình đã tốt hơn trong trận Saint-Etienne hôm thứ Tư. Rõ ràng chúng tôi đã tập trung trở lại. Chúng tôi đã sẵn sàng cho Chelsea. Tôi nghĩ là mọi người nhận thức được điều gì đang chờ đợi mình. Chúng tôi sẽ cố chơi theo cách của mình. Nhưng Montpellier sẽ là trận đấu khó bởi vì chúng tôi đang bị ám ảnh bởi Chelsea, trận đấu quan trọng hơn nhiều”.
Laurent Blanc sẽ thiếu Blaise Matuidi đêm nay khi anh bị thay ra ở phút 67 trận đấu ở St Etienne vì đau gân kheo, nhiều khả năng tiền vệ người Pháp sẽ vắng mặt luôn cả trận đấu với Chelsea. Vắng Matuidi, Benjamin Stambouli có cơ hội ra sân đối mặt đội bóng cũ và chứng tỏ giá trị của mình.

Montpellier mùa này chơi rất bết, nhưng họ đã thắng 3 trận liền để tạm thời lánh xa khu rớt hạng. Đội bóng của Frederic Hantz ghi được 8 bàn trong chuỗi trận đó khi mà các tiền đạo Mustapha Yatabare, Kevin Berigaud và Souleymane Camara đều ghi được 2 bàn. Chiến thắng Lille 3-0 là chiến thắng thứ 4 trong 6 trận kể từ khi Hantz thay thế Rolland Courbis và nhà cầm quân 49 tuổi hy vọng sẽ làm được điều gì đó trong lần đầu chạm trán gã khổng lồ Paris. Dĩ nhiên, Hantz không hy vọng kéo dài chuỗi trận thắng của mình bởi đẳng cấp đôi bên rất chênh lệch và bản thân Montpellier không thắng lần nào trong 11 trận đọ sức với Paris SG.
Paris SG sẽ bày ra thế trận trấn áp Montpellier như thói quen vốn có ở Ligue 1 khi họ đang bất bại 33 trận sân nhà. Và trọng trách ghi bàn sẽ lại dồn lên vai Zlatan Ibrahimovic, người liên quan đến 6 trong 7 bàn gần nhất của đội ở Parc des Princes. Paris SG chủ trương đánh nhanh thắng nhanh bởi đó là cách tốt nhất để giải quyết trận đấu và bảo toàn lực lượng.
Dự đoán: Paris SG thắng 2-0.
HÀM YÊN