Nhà vô địch thị uy

Những cỗ xe tăng Đức đã thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng dễ dàng trước Azerbaijan ở vòng 5, để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình tại bảng C, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Trong khi đó, Bắc Ailen và CH Séc cũng cùng nhau giành được 3 điểm và tiếp tục cạnh tranh ngôi nhì bảng, để nhắm đến chiếc vé play-off đi Nga.

Bảng C

Những cỗ xe tăng Đức đã thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng dễ dàng trước Azerbaijan ở vòng 5, để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình tại bảng C, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Trong khi đó, Bắc Ailen và CH Séc cũng cùng nhau giành được 3 điểm và tiếp tục cạnh tranh ngôi nhì bảng, để nhắm đến chiếc vé play-off đi Nga.

Đức chứng tỏ sức mạnh

Đoàn quân của HLV Joachim Loew tiếp tục có được màn trình diễn thuyết phục trong chuyến làm khách đến Azerbaijan. Với dàn ngôi sao chất lượng, gồm Toni Kroos, Thomas Mueller, Andre Schuerrle, Mario Gomez, Julian Draxler..., Đức đã bộc lộ ý đồ tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc. Đến phút thứ 19, Schuerrle đã nhanh chân băng vào đệm bóng mở tỷ số cho đội khách, sau tình huống phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm đội chủ nhà. Nhưng, Azerbaijan đã đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút thứ 31, sau pha xử lý bình tĩnh của Dimitrij Nazarow trước vòng vây các hậu vệ tuyển Đức. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà đã dừng lại ở phút 36, khi Muller thoát xuống nhận đường chọc khe tinh tế của Schuerrle, rồi lừa qua thủ môn Kamran Agayev để nâng tỷ số lên 2-1. Và đến khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã là 3-1 cho tuyển Đức sau pha đánh đầu lái bóng kỹ thuật ở Gomez ở phút 45.

Đức tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại bảng C.

Bước sang hiệp 2, Đức tiếp tục kiểm soát thế trận và có thêm 1 bàn thắng của Schuerrle ở phút 81, để ấn định chiến thắng 4-1 trước Azerbaijan. Kết quả này giúp cho Đức tiếp tục "phô trương" sức mạnh tại bảng C, sau khi đã giành được 5 trận toàn thắng và có được 15 điểm tuyệt đối, ghi được đến 20 bàn thắng mà chỉ thủng lưới 1 bàn. HLV Joachim Loew rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò, ông cho biết trên trang chủ goal.com: "Chúng tôi đã có một trận đấu khá tốt, dù đã có những khó khăn ở giữa hiệp 1 sau khi bất ngờ bị gỡ hòa. Nhưng, các cầu thủ đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình để mang về chiến thắng xứng đáng cho đội nhà".

Bắc Ailen, CH Séc tranh ngôi nhì

Thầy trò HLV Michael O'Neill đã xuất sắc giành được chiến thắng 2-0 trước Na uy ngay trên sân nhà Windsor Park, với các pha lập công của Jamie Ward (2') và Conor Washington (33'). Đây là trận thắng thứ 3 của Bắc Ailen tại vòng loại World Cup 2018, kết quả này giúp cho đội bóng Bắc Âu tiếp tục củng cố được vị trí thứ nhì tại bảng C, với 10 điểm sau 5 vòng đấu. Điều này khiến cho HLV O'Neil rất hài lòng, HLV 47 tuổi cho biết trên trang chủ goal.com: "Tôi rất hạnh phúc với kết quả này, xin chúc mừng các cầu thủ với kết quả tốt đẹp này. Chiến thắng này giúp đội bóng ngày càng gần với tấm vé thứ hai tại bảng C".

Trong khi đó, CH Séc cũng có được 3 điểm sau chiến thắng tưng bừng "6 sao" trước đội bóng nhược tiểu San Marino, với các bàn thắng của Antonin Barak (17', 24'), Vladimir Darida (19', 77'), Theodor Gebre (26') và Michael Krmencik (43'). Chiến thắng này giúp cho CH Séc vươn lên vị trí thứ 3 ở bảng C và chỉ kém Bắc Ailen 2 điểm. HLV Karel Jarolim tự tin cho biết: "Vòng loại chỉ mới đi qua 1/2 chặng đường, rõ ràng chúng tôi không thể giành chiếc vé trực tiếp với tuyển Đức, nhưng chúng tôi sẵn sàng trở thành đối trọng để cạnh tranh chiếc vé nhì bảng với tất cả các đội bóng còn lại tại bảng đấu này".

ĐÀO DŨNG

Tin cùng chuyên mục