Nguyễn Thị Thật đánh bại tay đua Trung Quốc bảo vệ thành công chiếc HCV giải xe đạp vô địch châu Á 2023

Không hổ danh là cô gái vàng xe đạp Việt Nam, tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng tay đua Trung Quốc Sun Jiajun và đối thủ nhiều duyên nợ Jutatip (Thái Lan) để về nhất nội dung xuất phát đồng hàng nữ hệ đội tuyển, qua đó bảo vệ thành công chiếc HCV giải vô địch châu Á.
Nguyễn Thị Thật giơ tay ăn mừng chiến thắng
Nguyễn Thị Thật giơ tay ăn mừng chiến thắng

Sau khi Thạch Thị Ngọc Thảo bất ngờ đem về chiếc HCV cho đội tuyển xe đạp Việt Nam ở lứa tuổi nữ U18 vào lúc 8 giờ sáng, bốn cô gái Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thật, Trần Thị Thuỳ Trang dường như được tiếp thêm tinh thần để bước vào thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng nữ hệ đội tuyển. Đây là nội dung mà chúng ta đặt chỉ tiêu giành huy chương do sở hữu tay đua nước rút cự phách châu lục Nguyễn Thị Thật – người đã giành chiếc HCV này vào năm ngoái.

Ở đợt chạy lúc 10 giờ này, BTC cho 2 lứa tuổi U23 nữ và hệ đội tuyển nữ chạy chung với lộ trình 109 km. Tổng cộng 84 tay đua của 20 quốc gia cùng xuất phát chung 2 lứa tuổi, trong đó lứa tuổi nữ U23, Việt Nam góp mặt với 3 tay đua Quách Thị Phương Thanh, Lâm Thị Thuỳ Dương, Trần Huỳnh Ánh Vân.

Các tay đua Hàn Quốc luôn ở phía trên chờ cơ hội tấn công

Các tay đua Hàn Quốc luôn ở phía trên chờ cơ hội tấn công

Do Việt Nam sở hữu Nguyễn Thị Thật và nước chủ nhà Thái Lan sở hữu Jutatip là 2 tay đua có nước rút tốt của châu lục nên các đội mạnh khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Hong Kong… tấn công liên tục. Mục đích của họ là muốn tách tốp thành công tìm cơ hội tranh chấp thứ hạng, chứ không để cho Việt Nam đưa về 1 đoàn đông tranh nhau nước rút ở đích đến. Khi đó, Nguyễn Thị Thật có thế mạnh về nước rút sẽ dễ về nhất thì các đội khác rõ ràng bị thất thế.

Dù biết rõ chiến thuật về nhau, nhưng các đội Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan…vẫn không phá được thế trận của đội Việt Nam. Các “cận vệ” Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thị Thuỳ Trang cũng như các người đàn em ở đội U23 đã hỗ trợ cho Nguyễn Thị Thật quá tốt. Mỗi khi có nhóm nào tấn công thoát đi vài chục giây, ngay lập tức Nguyễn Thị Thật được các đồng đội nhanh chóng đưa lại vào tốp 1.

Nguyễn Thị Thật (giữa) trên bục nhận huy chương

Nguyễn Thị Thật (giữa) trên bục nhận huy chương

Trong 40 km cuối, sức tấn công của các đội càng mãnh liệt hơn nhưng cũng là lúc mà các cô gái Việt Nam chứng tỏ sự đoàn kết và năng lực của mình. Sau khi bước 1 thực hiện khá trơn tru khi chúng ta hoá giải được tất cả các đợt tấn công để đưa đoàn đông về thành một tốp, thì đến lượt Nguyễn Thị Thật hoàn thành nốt phần còn lại. Trong 200 mét cuối, cô gái của Tập đoàn Lộc Trời tung guồng chân mạnh mẽ lao vun vút từng bước vượt qua Sun Jiajun (Trung Quốc) và Jutatip (Thái Lan) về nhất.

Đây là lần thứ 3, Nguyễn Thị Thật giành chiếc huy chương vàng giải xe đạp châu Á. Cô cũng như Thạch Thị Ngọc Thảo sẽ nhận được mỗi người 50 triệu đồng tiền thưởng nóng từ Ban phong trào Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục