Hoàn toàn không được treo thưởng nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu ra trò trước UAE dù để thua 1-2 trong một thế trận ngang ngửa, phần nào lấy lại niềm tin ở người hâm mộ. Đá xong, chỉ được VFF “lì xì” 3 triệu đồng để ăn tết, một số tiền quá nhỏ bé nếu so với cách đây một vài năm.
Không phải lần này, những lần không được trao thưởng, không có nhiều sự kỳ vọng thì đội tuyển lại chơi tốt hơn rất nhiều như các năm 2002, 2008. Đây không phải là câu chuyện mới, bởi chính đội tuyển bóng đá nữ là một điển hình khi hầu như không được coi trọng, khó khăn đủ bề nhưng lại luôn đạt thành tích cao, thậm chí còn có cơ hội làm nên lịch sử dự World Cup vào năm 2015, điều mà đội tuyển nam còn không dám mơ đến.
Chính vì thế, người ta hy vọng mùa bóng 2013 sắp đến, khi các CLB đều than không có tiền thì biết đâu bóng đá Việt Nam sẽ khởi sắc sau thời gian phát triển bong bóng. Chí ít, cầu thủ cũng sẽ chỉ còn một mục tiêu khi ra sân đó là đá bóng thay vì cứ vừa đá vừa chờ tiền thưởng của các ông bầu.
HAI SÀI GÒN