Nghệ thuật giữ người tài

Trong dự thảo kế hoạch phát triển thể thao TPHCM giai đoạn 2011-2020 có 2 hạng mục mà ngành thể thao xin chủ trương đầu tư rất đáng chú ý. Đó là trung tâm huấn luyện đào tạo tập trung tại Phú Thọ và làng VĐV Asiad tại Rạch Chiếc. Nói một cách nôm na, đây là 2 dự án liên quan nhiều đến chuyện ăn ở của VĐV và tất nhiên, hiện vẫn còn đang nằm trên giấy.

Thế nên mới giật mình khi thấy rằng đến nay, thể thao TPHCM ngoài chuyện đang “bí” đầu ra cho VĐV sau thi đấu còn không có cả chuyện chăm lo đời sống hiện tại của các tài năng. Khá nhiều ngôi sao thể thao hiện chưa có nhà để ở, chế độ về lương, thưởng bị cào bằng ở các môn.

Thu nhập không cao, lại thiếu ổn định, làm sao mà phụ huynh tại TPHCM lại muốn cho con em mình theo nghiệp “quần đùi, áo số”? Đó là chưa nói đến chuyện đã không có được những ưu đãi xứng đáng, nhiều VĐV đạt thành tích cao còn phải tự mưu sinh hoặc phải chấp nhận làm nhiều việc không tương xứng với đóng góp của mình để cải thiện thu nhập mà duy trì lòng đam mê với nghề.

Thời buổi này, muốn giữ người tài không chỉ có chuyện trả tiền cao mà còn phải có nghệ thuật giữ người. Cái đó tùy thuộc vào năng lực của các nhà quản lý. Nếu ngân sách nhà nước không đủ, phải vận động xã hội, vận dụng cơ chế… để tìm động lực cho các VĐV toàn tâm lo nghiệp thể thao.

Hai Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục