Lần đầu tiên, các cầu thủ Navibank Sài Gòn mới thi đấu trên sân nhà có đông khán giả như vậy. Ước tính gần 15.000 khán giả đến xem trận đấu này. Tuy nhiên, gần một nửa con số đó đến sân không chỉ để xem bóng đá mà còn xem các thần tượng ca nhạc và điện ảnh Hàn Quốc.
Những con số trên đủ để biến sân Thống Nhất chiều qua thành ngày hội thực sự. Những người bạn “hàng hiệu” của Park Ji Sung đã tạo nên buổi chiều đáng nhớ tại TPHCM.
Trước đội hình chỉ được lắp ráp chưa đầy 24 giờ, cũng không có HLV trưởng mà lối chơi hoàn toàn ngẫu hứng và tự phát mang đậm tính biểu diễn của các cầu thủ từ đội khách, Navibank Sài Gòn với bộ khung đã được hoàn thiện đủ sức chơi lấn lướt trong hiệp đầu để vượt lên dẫn trước 4-2 sau khi kết thúc hiệp 1. Hiệp 2, đội bạn chơi hay hơn và rút ngắn tỷ số 3-4 với bàn thắng của chính Park Ji Sung.
Ngôi sao Park Ji Sung trong một pha tranh bóng. Ảnh: NG.NHÂN
Đôi bên đều chủ động lối đá mở, hiếm có những pha phạm lỗi gián đoạn trận đấu. Cả chủ lẫn khách đều tạo khoảng trống để cùng biểu diễn với quả bóng. Thậm chí vốn có thói quen… câu giờ khi dẫn bàn nhưng chiều qua, Navibank Sài Gòn cũng chơi hết mình suốt 90 phút như thể… vui là chính. Nhiều khán giả nhận định: “Nếu họ chơi hay như vậy thì đâu có lận đận tại V-League?”.
Sự phấn khích từ các khán đài càng được đẩy lên cao từ giữa hiệp 2 khi Xiah Joon Su, thành viên của nhóm nhạc JYJ vào sân. Lúc này đến lượt khán giả tuổi teen khuấy động các khán đài mỗi khi “cầu thủ” này nhận được bóng. Khoảng thời gian 20 phút Joon Su xuất hiện trên sân còn thu hút hơn cả Park Ji Sung. 4-3 là tỷ số chung cuộc của trận đấu giao hữu này.
Dù không có sự hiện diện của hậu vệ nổi tiếng Evra nhưng sự góp mặt của Park Ji Sung, Nakata, Kazu Miura, Chong Tese, Matsui… đủ để làm các fan hâm mộ bóng đá TPHCM mãn nhãn qua trận đấu này.
“Quỹ phát triển bóng đá châu Á là một hoạt động tốt mà tôi đang cố gắng xây dựng để đem lại niềm vui cho mọi người. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ mời thêm nhiều người bạn khác cùng sang Việt Nam để giao lưu bóng đá…”, Park Ji Sung chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu này.
QUỐC CƯỜNG
Ước mơ của người Sài Gòn? Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới lâm vào cảnh… tất cả khán đài gần như kín chỗ trong khi các phe vé chợ đen đã có dịp hỉ hả vì được dịp chặt chém thẳng tay các “thượng đế” với cái giá trên trời. Vậy nhưng sức hút ấy hình như không phải đến từ cái cúp “Giấc mơ châu Á” do danh thủ Park Ji Sung mang đến TPHCM, mà lại tới từ những vị khách mời chẳng dính dáng gì đến thể thao: Người đẹp Han Hye Jin và các chàng trai của nhóm JYJ. SONG NGƯ |
- Thông tin liên quan:
>> “Park Ji Sung và những người bạn” đến TPHCM: Cơn sốt đầu tiên