

HLV Antoine Kombouare thở phào nhẹ nhõm với chiếc Cúp nước Pháp trong năm đầu tiên dẫn dắt Paris.SG. Đây là lần thứ 8 CLB của thủ đô nước Pháp đoạt được chiến tích này. Đặc biệt, họ cứu vãn được một mùa giải thất bát.
Paris.SG hiện chỉ đứng vị trí thứ 11 ở bảng xếp hạng League 1. Thứ hạng này là một thất bại khi biết rằng hồi đầu mùa, họ đặt mục tiêu ở tốp 5. Ngoài ra, hình ảnh CLB bị hủy hoại nghiêm trọng do các cuộc đụng độ giữa những nhóm CĐV (nhóm Auteuil và Boulogne). Thế nên, chiếc Cúp nước Pháp giành được sau trận thắng Monaco 1-0 trong hiệp phụ, trước sự chứng kiến của khoảng 78.000 khán giả ở Stade de France là chiến tích mà Paris.SG cần hơn lúc nào hết. HLV Kombouare nói trong cuộc họp báo: “Chiến tích này đã sửa chữa phần nào những điều ngớ ngẩn mà chúng tôi phạm phải trong mùa giải. Dù sao, đây vẫn là mùa giải đẹp đẽ, bởi trong đau khổ, trong khó khăn, chúng tôi không gục ngã. Bạn không thể tưởng tượng nổi chúng tôi đã gặp khó khăn như thế nào”.
Ông Kombouare từng đoạt Cúp nước Pháp vào năm 1993 và 1995 khi còn thi đấu cho Paris.SG, nhưng ông khẳng định đây là chiến thắng của cả tập thể, chứ không phải của cá nhân ông. Ông nói tiếp: “Tôi rất hãnh diện về đội bóng trong trận đêm nay. Không thể chỉ nói về một cá nhân, bởi chúng tôi chơi rất tuyệt vời từ thủ môn đến tiền đạo, kể cả những cầu thủ dự bị được tung vào sân. Tôi rất muốn thấy họ thi đấu như thế vào mỗi cuối tuần”.
Các cầu thủ Paris.SG đồng thanh nói rằng họ cảm thấy “nhẹ nhõm” với mùa giải được cứu vãn. Hậu vệ Sakho nói: “Thú thật, chúng tôi sẽ nói “phải” mỗi khi được hỏi liệu mùa giải năm nay của Paris.SG đã được cứu vãn. Chúng tôi đang đứng vị trí thứ 11 ở bảng xếp hạng Ligue 1, nên kết thúc mùa giải với chiếc Cúp nước Pháp là niềm an ủi to lớn đối với chúng tôi. Vả lại, chúng tôi sẽ được dự Europa League mùa tới”. Tuy nhiên, cựu binh Ludovic Giuly không quên cảnh báo rằng Europa League đòi hỏi “nỗ lực không ngừng” của các cầu thủ, cũng như CLB cần “tuyển mộ thêm cầu thủ”. Tiền đạo Guillaume Hoarau, người đánh đầu ghi bàn thắng quyết định phút 107 ngay khi thủ môn Ruffier của Monaco chỉ cản được cú sút của Christophe Jallet, sung sướng nói: “Hãy tận hưởng niềm vui chiến thắng. Mùa giải năm nay thật khó khăn và chiếc Cúp nước Pháp sẽ giúp chúng tôi mở ra một trang sử mới”.
Chủ tịch Robin Leproux phấn khích trước bầu không khí ở Stade de France. Ông nói: “Đây là niềm vui bất tận. Chúng tôi rất hạnh phúc khi vừa trải qua một trận đấu lớn. Các cầu thủ Paris.SG chơi một trận tuyệt vời, đầy ắp niềm vui. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có cầu thủ thứ 12 luôn ủng hộ đội nhà. Chúng tôi sẽ có mặt ở Europa League và muốn có thêm một danh hiệu…”.
***
Từ đêm thứ Bảy tới rạng sáng Chủ nhật, CĐV Paris.SG tận hưởng bầu không khí chiến thắng của đội nhà mà không gây ra vụ lộn xộn nào. Báo chí Pháp cho rằng, họ “hiền đến đáng ngạc nhiên”. Hàng trăm CĐV Paris.SG tụ tập trên đại lộ Champs-Elysees, vẫy những chiếc khăn quàng cổ, cờ của CLB và hát những ca khúc truyền thống dưới những cơn mưa nhẹ. Sau đó, họ lặng lẽ ra về, không quá khích, quậy phá như trước đây. Tất nhiên, trước đó, lực lượng cảnh sát và hiến binh lập những hàng rào chắn nhằm tránh những cuộc ẩu đả của các băng nhóm.
Sáng Chủ nhật, đồng loạt các tờ báo ở Pháp đưa tin Paris.SG trở lại từ rất xa sau mùa giải đáng thất vọng. Tờ Journal du Dimanche viết: “Các cầu thủ Paris.SG vui sướng trên mặt sân Stade de France. Chiếc Cúp nước Pháp hiện diện trước mắt họ như ánh mặt trời chiếu sáng một mùa giải thất bát”. Báo L’Equipe viết: “Trong vài tuần, vài tháng, vài năm tới, người ta sẽ quên rằng Paris.SG đã phải vượt qua những đối thủ nghiệp dư Auvervilliers, Vesoul hoặc Quevilly để đoạt chiếc Cúp nước Pháp lần thứ 8 trong lịch sử CLB. Người ta sẽ quên rằng mùa giải 2009-2010 của họ rất đáng thất vọng ở Ligue 1…”.
NGỌC HÂN