Mua dây trói mình

“Nếu anh ta muốn làm tôi đau thì sẽ không ném chiếc áo pib đâu”, HLV Mourinho đã nói như vậy về thái độ không vui của Diego Costa ở trận hòa Tottenham, trận thứ 3 liên tiếp Chelsea không thua và không thủng lưới.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Mourinho đang siết chặt quản lý phòng thay đồ của Chelsea sau khi có những dấu hiệu mất kiểm soát. Hành động để Costa ngồi dự bị chính là một trong những sự thể hiện ấy và việc Mourinho xem thái độ tức giận của Costa là bình thường cũng là kiểu thông điệp: ông ta không quan tâm đến những gì cầu thủ phản ứng vì bị siết kỷ luật.

Một diễn biến khác: Tối thứ Tư vừa qua, 3 cầu thủ Costa, Ramires và Kenedy bị phát hiện rời khỏi một quán bar sang trọng ở trung tâm London vào lúc 3 giờ sáng. Nếu Ramires và Kenedy còn tỏ ra lo lắng, trốn tránh việc chụp ảnh thì Costa lại tỉnh như không, thậm chí chẳng có một thái độ e dè nào khi bị phát hiện. Xem ra, hoặc là Costa chẳng ngán gì những biện pháp của Mourinho hoặc anh ta đã nhận ra mình không còn có khả năng trở thành trụ cột của Chelsea trong thời gian tới.

Với chỉ 3 bàn thắng tại giải Ngoại hạng từ đầu mùa, công bằng mà nói có hay không có Costa cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn đối với Mourinho nữa. Chelsea có một mùa bóng thê thảm tính đến thời điểm này là vì thua quá nhiều, thủng lưới quá đơn giản và Costa ghi bàn quá ít. Tuy nhiên, việc cải thiện khả năng ghi bàn của Costa không cấp thiết bằng việc củng cố khâu phòng ngự. Chính vì thế, Costa có làm mình làm mẩy hoặc "bất cần đời” thì cũng chưa phải là chuyện xấu. "Cải tạo” không xong thì tốt nhất là không sử dụng nữa. Việc đi bar vào lúc nửa đêm của Costa chẳng khác gì anh chàng này tự mua dây buộc mình, chỉ tạo điều kiện cho Mourinho dễ dàng hơn trong việc để anh ta ngồi dự bị.

Chelsea có tốt hơn khi Costa không ra sân? Chuyện ấy thì chưa biết nhưng nếu cho đến nay Mourinho vẫn giữ được ghế của mình thì chính các cầu thủ phải tự biết cách phục tùng thay vì tạo ra thêm khoảng cách với HLV.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục