Champions League, Real Madrid - Man.City (1 giờ 45 ngày 19-9)

Mourinho tìm một cú hích

Mourinho tìm một cú hích

Khi Champions League mùa bóng mới khởi tranh vào rạng sáng mai, lập tức khán giả được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao giữa Real Madrid và Man.City, ở bảng đấu được xem là tử thần với 4 nhà vô địch ở 4 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Mourinho dự khán một trận đấu của Man.City để dò thực lực đối thủ.

Mourinho dự khán một trận đấu của Man.City để dò thực lực đối thủ.

Khi nhà vô địch Anh Man.City chạm trán ông vua Tây Ban Nha Real Madrid, người ta không cần phải nghi ngờ về giá trị chuyên môn và cảm xúc của nó. Nhưng Jose Mourinho thậm chí còn đẩy sự chờ đợi đi xa hơn khi bảo “tiền của City không thể mua được danh hiệu hay lịch sử”. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn ấy, Mourinho bảo chính Dortmund mới là đối thủ đáng ngại nhất trong bảng này.

Năm ngoái, City đã bị loại ngay từ vòng bảng trong lần đầu tiên tham dự Champions League. Năm nay thầy trò HLV Roberto Mancini đã có thêm kinh nghiệm, sự chuẩn bị cũng chu đáo hơn. Phát ngôn của Mourinho tất nhiên chạm vào tự ái của City nên họ sẽ cố đá một trận ra trò trên sân Bernabeu để làm cho Mourinho… quê độ.

Càng thú vị hơn khi trước thềm trận đấu này, Real lại lâm vào cơn khủng hoảng mini khiến cho khả năng gây bất ngờ của City càng có khả năng trở thành hiện thực. Hôm thứ bảy vừa rồi, Real đã để thua Sevilla 0-1 khiến họ chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận đầu mùa, kém đại kình địch Barcelona đến 8 điểm. Sau cú khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 1 thập kỷ, Real hy vọng tìm được một cú hích về mặt tinh thần bằng cách đánh bại City trên sân nhà.

Báo chí Madrid dẫn ra một ví dụ đầy cảm tính. Cách đây 10 năm, Real cũng khởi đầu Liga chệch choạc như thế nhưng cuối mùa họ đã giành được danh hiệu Champions League thứ 9 sau khi đánh bại Leverkusen 2-1 trong trận chung kết với cú vô lê được xưng tụng của Zinedine Zidane. Suốt 10 năm qua, danh hiệu Champions League thứ 10 đã trở thành nỗi ám ảnh của Real và nó trở thành mục tiêu tối thượng của Mourinho trong mùa giải này. Một con số đáng chú ý khác: Real chưa biết thua là gì trong trận đầu tiên trên sân nhà tại Cúp châu Âu. Họ giành tổng cộng 40 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy City cũng vừa có trận cầu không mấy thành công ở Premier League khi bị Stoke City cầm chân 1-1 nhưng thầy trò Mancini vẫn duy trì được thành tích bất bại. Trước Stoke, tân binh Javi Garcia - một cựu cầu thủ Real - cũng đã có bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Tiền vệ đã tiêu tốn của City hơn 20 triệu eur này nói: “Mục tiêu số 1 của City là bảo vệ thành công danh hiệu Premier League, nhưng rõ ràng chúng tôi cũng cần phải chứng tỏ giá trị của mình tại Champions League”.

Trong khi đó HLV Mancini, người đã phải rời chiếc ghế HLV Inter Milan để nhường vị trí cho chính Mourinho, phát biểu: “Rõ ràng chúng tôi không có được lịch sử như Real nhưng tôi tin một khi City đã bắt đầu giành những danh hiệu thì CLB này sẽ còn giành thêm vinh quang trong vòng 10 năm tới”.

Ngoại trừ Kun Aguero hãy còn đang chấn thương, City và Real đều có thể sử dụng những ngôi sao tốt nhất của mình, cũng là những ngôi sao hàng đầu trong làng túc cầu thế giới hiện nay. Hai đội bóng tham vọng, một rừng ngôi sao, một sân vận động hoành tráng. Rõ ràng các CĐV bóng đá không thể chờ đợi một khởi đầu nào hoành tráng hơn thế cho mùa Champions League năm nay.

Cũng trong đêm nay, 2 “nhà giàu mới nổi” khác của bóng đá châu Âu là Paris St Germain và Zenit St Petersburg chính thức khởi động hành trình Champions League. Paris S.G, chi 140 triệu eur để lôi kéo những Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Gregory van der Wiel và Marco Verratti về kinh thành ánh sáng, sẽ tiếp Dynamo Kiev trên sân nhà. Zenit với 100 triệu eur cho Hulk và Alex Witsel sẽ hành quân đến sân Malaga. Các trận còn lại, AC Milan tiếp Anderlecht tại San Siro, Dortmund tiếp Ajax còn Arsenal đến sân của tân binh Montpellier.

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục