
Jose Mourinho đang là đề tài nóng nhất trên báo chí Tây Ban Nha trong những ngày nay. Tận dụng thời gian ông đang ở Tây Ban Nha để nói chuyện với Chủ tịch Florentino Perez, báo Marca đã xin ông một buổi phỏng vấn. Và “người đặc biệt” đồng ý.
* Ông không về lại Italia để ăn mừng chức vô địch Champions League cùng các học trò. Trước đó, khi vô địch Serie A, ông cũng không ra đường chung vui cùng họ…
- Bởi vì lúc ấy tôi quá mệt mỏi và chỉ muốn về nhà vui cùng gia đình. Tôi thích san sẻ niềm vui với người thân hơn các CĐV. Với tôi, chỉ có một thứ quan trọng hơn bóng đá là gia đình.
* Guardiola bảo rằng thật vui nếu Mourinho đến Real Madrid. Ông nghĩ sao?
- Còn tùy khái niệm vui của của ông ấy là gì. Thứ nhất, tôi không chắc 100% là mình sẽ ký với Real. Thứ hai, Real Madrid và Barcelona là 2 gã khồng lồ. Cuộc chiến của những gã khổng lồ có thể vui, nhưng cũng có thể rất bạo liệt. Nếu đến Real, tôi muốn mọi người nhìn CLB này bằng ánh mắt nể trọng. Khi ở Chelsea, chức vô địch Anh là một cú hích rất lớn trong lịch sử CLB này. Với Inter cũng thế, niềm vui đã trở lại sau một thời gian tăm tối của Calciopoli.

Jose Mourinho.
* Cristiano Ronaldo và Messi, ai giỏi hơn ai?
- Tất nhiên, người giỏi nhất phải là học trò của tôi. Và bây giờ, mong Messi và Cristiano thông cảm rằng người giỏi nhất không phải là họ mà là Diego Milito, Pandev, Eto’o và Sneijder. Nhưng nếu đánh giá cầu thủ toàn diện trên các tiêu chí thể chất, kỹ thuật, chiến thuật, đá phạt, phản công, tham gia phòng ngự, tôi thấy Cristiano giỏi hơn Messi, và giỏi hơn trong nhiều năm nữa.
* Ông còn nghĩ mình là HLV xuất sắc nhất thế giới không?
- Không, nhưng tôi là một trong những người giỏi nhất.
* Ông có chơi bóng với con trai mình thường xuyên không, nếu nó quyết theo nghiệp bóng đá thì sao?
- Tôi chơi bóng với nó mỗi ngày. Nếu nó quyết định, hãy cứ để nó quyết định. Điều quan trọng là nó phải chơi bóng và cư xử như một đứa trẻ bình thường, đừng quan tâm bố nó là ai.
* Danh hiệu có phải là tất cả không?
- Tôi không nghĩ Ronaldo vui vì đã trải qua một mùa bóng thành công với 26 bàn tại Liga. Anh ấy không vui vì không có danh hiệu. Các CĐV cũng vậy, họ đến sân xem những cuộc lội ngược dòng, xem những bàn thắng, nhưng cũng không thể vui nếu không thắng danh hiệu.
* Ông nghĩ sao về mùa giải thất bại của Kaka và Benzema?
- Họ là 2 cầu thủ hàng đầu, không thể nói rõ hơn vì tôi không phải là người trong cuộc. Tôi không xem đủ số trận cần thiết của Real để đưa ra ý kiến, nhưng những chuyện như vậy vẫn xảy ra, cũng giống như Shevchenko không thành công tại Chelsea vậy. Nhưng chẳng sao cả, Benzema mới 22 và Kaka 27. Tôi không nghĩ họ sẽ gặp vấn đề gì nếu muốn phấn đấu trở lại phong độ đỉnh cao.
* Đội hình của Real đã đạt sự cân bằng chưa?
- Tôi chưa rõ lắm. Tôi rất thích đội hình ở Inter vì nó vững vàng và có sự thay thế xứng đáng ở mỗi vị trí. Tôi cũng có những cầu thủ trẻ như Balotelli hay Santon. Tôi cũng có cầu thủ lớn tuổi và hiểu họ không thể đá chính liên tục như nhiều năm trước: Materazzi, Cordoba hay Stankovic. Nhưng dù vậy họ vẫn quan trọng. Nếu nhìn sơ về Real thì đấy quả là một đội mạnh. Nếu không họ đã chẳng giành 96 điểm mùa vừa rồi.
THANH BÌNH lược dịch
Ngoài Mourinho, báo Tây Ban Nha còn viết những gì?
Đề tài về Mourinho “hot” đến không ngờ. Tất cả những thông tin về chuyện tiền lương, yêu sách của “người đặc biệt” tràn ngập các trang báo. Mức độ đáng tin cậy của nó tất nhiên là rất thấp. Chẳng hạn, trong 3 ngày qua, Marca và AS thay mặt Mourinho vạch ra những cầu thủ sẽ cập bến Bernabeu mùa sau: từ Angel Di Maria, Fabio Contreao, David Luiz đến Ashley Cole, Maicon, Diego Milito, Jesus Navas hay David Silva. Nếu Real mua hết số này, có lẽ họ sẽ phải tốn nhiều hơn con số 250 triệu euro mùa trước nhiều.
Vì quá “say sưa” với chuyện Mourinho sang Real, báo Sport đánh mất luôn sự quan trọng nhất trong báo chí là sự trung thực và hợp lý của thông tin. Chẳng hạn họ viết: “Real phải chi 120 triệu euro mới có Mourinho”. Họ giải thích như sau: 80 triệu euro là tiền lương cho bản hợp đồng 4 năm (con số này gấp đôi mọi con số mà chúng ta vẫn biết qua mấy ngày nay), 20 triệu euro là tiền để trả cho ban bệ của Mourinho ở Inter sẽ theo ông, 12 triệu euro là tiền sa thải Ban huấn luyện cũ của Pellegrini. Cộng lại mới có 112 triệu, 8 triệu còn lại ở đâu?

Quique Flores.
Thế nhưng ngoài Mourinho, đời sống bóng đá Tây Ban Nha vẫn còn nhiều chuyện thú vị khác. Chẳng hạn Atletico vừa đồng ý triển hạn hợp đồng cho Quique Flores thêm một năm. Thú vị ở chỗ, lẽ ra hợp đồng đã được ký từ lâu, từ sau chức vô địch Europa League rồi. Nhưng Atletico đâu phải CLB bình thường. Hôm thứ Hai, họ phải họp toàn bộ Ban lãnh đạo mới quyết định được chuyện này, mà cũng chỉ ký đúng 1 năm. Vậy mà cũng họp…
Tình trạng tài chính bết bát tại Mallorca là nguyên nhân chính khiến HLV Gregorio Manzano ra đi. Tại Villarreal, 2 trụ cột gồm thủ môn Diego Lopez và tiền đạo Giuseppe Rossi cũng sắp chia tay vì lý do tương tự. “Nếu có đề nghị nào hợp lý cho họ, chúng tôi sẽ bán”, HLV Carlos Garrido thừa nhận.
Một thông tin đáng chú ý khác: trung vệ Borja Fernandez của Valladolid đã chính thức gia nhập Getafe thay cho Fabio Celestini. CLB ở ngoại ô Madrid này cũng đang ra sức chiêu một Borja khác: tiền vệ Borja Valero của Mallorca.
QUỲNH NGA