Mệt chân & mệt cả đầu

Mệt chân & mệt cả đầu

1-Vì phải bắt kịp một chuyến bay, Roberto Mancini chỉ để lại một vài lời ngắn gọn trước khi rời khỏi Stamford Bridge. Trong đó có câu “chúng tôi quá kiệt sức”.

Đó chính là một cách biện giải cho trận thua Chelsea 0-2 vậy. Phải rồi, City gần đây vất vả quá mà. Từ ngày 10-3 đến nay, với một lực lượng sứt mẻ vì chấn thương hoặc treo giò, họ đã phải đá 4 trận. Thứ Năm tuần trước, họ phải căng sức ra với Dynamo Kiev trong một trận Europa League sinh tử mà đội hình Man.City chỉ còn 10 người từ phút 36 trở đi. Đến khi gặp Chelsea, họ tiếp tục hao tổn sinh lực trong việc chống trả khát vọng tấn công của đối thủ.

Tiền đạo Dzeko (bên phải) trong pha tranh bóng với hậu vệ John Terry của Chelsea.

Tiền đạo Dzeko (bên phải) trong pha tranh bóng với hậu vệ John Terry của Chelsea. 

Trợ lý David Platt nói: “Chúng tôi đã tranh đấu đến tận phút 70, nhưng bóng vẫn cứ thế rót tới. Đối với tôi, trận thua này không có gì là quá khắc nghiệt. Tôi không biết chính xác các chỉ số kỹ thuật, nhưng có lẽ Chelsea cầm bóng nhiều hơn City”. Nói như thế là cũng như Mancini, Platt muốn giới mộ điệu nhìn thất bại này bằng một con mắt bao dung hơn, chắc chắn như vậy rồi.

2-Nhưng Mancini và Platt có được chấp nhận, có được cảm thông hay không lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ tổng số bàn thắng (45) thấp hơn hẳn 3 đội “Top 4” còn lại là do mệt mỏi! Chẳng lẽ cái thành tích yếu kém với vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 7 trận đối đầu các đội “Top 5” suốt từ đầu mùa đến nay cũng là do mệt mỏi! Chẳng lẽ bố trí quá đông cầu thủ chuyên trách phòng ngự và quá ít vị trí tấn công ở những trận đấu như thế này cũng là do mệt mỏi nốt?

Nếu vì mệt, giới hâm mộ City chắc chắn sẽ thích đội bóng của họ mệt do tấn công hơn là mệt vì phòng thủ. Nếu vì mệt, theo một bài bình luận trên báo chí Anh hôm qua, có lẽ City mệt vì phải đánh vật với tư tưởng của chính mình hơn là mệt vì hành trình thi đấu. Không phải mới bây giờ mà đã từ lâu rồi, Mancini và các trợ thủ đã bị chê trách là luôn đi theo đấu pháp quá ư thận trọng, giao vai trò kiến thiết tấn công cho một số quá ít như Carlos Tevez hoặc David Silva.

Có thể những cầu thủ ấy giàu khả năng hoạt động độc lập, hiệu quả lớn, nhưng đâu phải đối thủ nào họ cũng chinh phục được và trận nào họ cũng có thể ra sân. Một ca chấn thương vòm háng đã loại Tevez khỏi cuộc chiến trên sân Chelsea, nơi đội hình City chỉ thực hiện được đúng 3 cú dứt điểm với duy nhất 1 lần đúng hướng trong đó.

3-”Chúng tôi đâu có đến Chelsea chỉ để phòng ngự. Chúng tôi vẫn có Yaya Toure nhô cao đấy thôi. Vẫn có David Silva, Milner tấn công đấy thôi. Vẫn có tiền đạo Dzeko đấy thôi”, Platt chống chế. Đúng, có họ. Nhưng Toure có tấn công thì cũng chỉ tấn công như một tiền vệ phòng ngự. Milner mới trở lại sau chấn thương. Adam Johnson cũng mới trở lại sau chấn thương khi vào sân từ ghế dự bị lúc đã quá muộn. David Silva thì chỉ là một con én không làm nổi mùa xuân.

Còn Dzeko? Phải thừa nhận Dzeko ít bị để ý ở trận cầu này. Torres mới là cái tên bị săm soi vì có giá quá cao, được mong chờ quá nhiều nhưng tịt ngòi đã quá lâu và tiếp tục không ghi bàn trong cái ngày rất đáng nhớ này - ngày anh ta tròn 27 tuổi (Torres sinh ngày 20-3-1984). Thế nhưng, Dzeko cũng đâu phải là không danh tiếng, đâu phải là giá rẻ (27 triệu bảng Anh chứ không ít) và cũng đâu phải là... không tịt ngòi.

Đầu quân cho City trong cùng đợt chuyển nhượng mà Torres đã ký với Chelsea, anh chàng Bosnia này chỉ ghi được 4 bàn và đó là 4 bàn vào lưới 2 đối thủ rất yếu - gồm Notts County ở Cúp FA và Aris Salonika ở Europa League. Tám lần Dzeko ra sân ở Premier League vẫn chưa mang lại bàn thắng nào. Trên sân Stamford Bridge, ngoài một cú đánh đầu ra ngoài cột dọc, Dzeko không còn bất cứ cơ hội nào khác để hy vọng xóa đi cơn khô hạn.

Về việc này, lỗi là ở Mancini một phần. Không hỗ trợ Dzeko một cách đầy đủ tích cực, chẳng phải là Mancini đang làm uổng phí một tài năng tấn công hay sao!

4-”Nếu chúng tôi thắng hoặc thậm chí hòa trận cầu này thì đó đã là một kết quả tuyệt vời. Nhưng suy cho cùng, vẫn chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi còn 8 vòng đấu trước khi mùa bóng kết thúc”. Trước khi chạy đi đón chuyến bay của mình, Mancini cũng đã nói như thế.

“Vẫn không có gì thay đổi”, đó là... cái gì? Lời giải thích của David Platt: Đó là niềm tin rằng Man.City sẽ về đích trong “Top 4” như nhiệm vụ được giao. “Và chúng tôi sẽ nhắm tới những thứ bậc cao hơn chứ không phải chỉ cố giữ vị trí số 4 như hiện nay”, Platt nói tiếp. Ông ta làm như dễ lắm không bằng! Trong 8 vòng đấu còn lại của City, có 5 trận đối đầu với các đội hiện đang đứng trong 8 hạng đầu.

Đó là chưa kể Man.City còn phải gặp Man.United ở bán kết Cúp FA. Không khí, áp lực của trận derby ấy to lớn đến độ nào, chắc là khỏi phải nêu ra ở đây nữa. Tóm lại, có quá nhiều thử thách đang chờ đợi những đôi chân trĩu nặng và những cái đầu mệt mỏi của City...

Terry và HLV Capello.

Terry và HLV Capello.

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục