Sau thất bại 1-3 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, Man.United đã phải dừng cuộc chơi ở vòng tứ kết Champions League để rồi phải đối mặt với một mùa bóng trắng tay.
Một mùa bóng đong đầy những thất vọng của Man.United xem như đã kết thúc vào rạng sáng qua, sau thất bại 1-3 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League. Rời cuộc chơi ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB này có nghĩa là Quỷ đỏ sẽ phải biết đến một mùa bóng trắng tay, nếu như không tính đến chiếc khiên Community Shield mà họ giành được hồi đầu mùa.
Giấc mơ 11 phút
Thật ra, không phải đợi đến bây giờ mới cho rằng Man.United sẽ phải biết đến một mùa bóng trắng tay. Tuy nhiên, khi đội bóng của ông David Moyes chơi khá ấn tượng ở Champions League, nhất là sau chiến thắng 3-0 trước Olympiakos và trận hòa Bayern 1-1, không ít các CĐV của họ tin rằng Man.United sẽ theo chân Liverpool (2005) và Chelsea (2012) bước lên bục đăng quang ở giải đấu danh giá này, dù không thể về đích trong Top 4 tại Premier League.
Giấc mơ đó chí ít cũng tồn tại trong 11 phút, kể từ thời điểm Patrice Evra mở tỷ số cho trận đấu trên sân Allianz Arena cho đến lúc Thomas Mueller lật ngược thế cờ để giúp Bayern dẫn lại 2-1. Và mọi chuyện đã thật sự kết thúc sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Arjen Robben.
Thua một đội bóng tuyệt vời, với những cầu thủ cũng tuyệt vời, như Bayern thì chẳng có gì đáng xấu hổ. Thế nhưng, mọi chuyện đã có thể khác hơn một chút nếu như HLV Moyes tỏ ra dũng cảm và chính xác hơn trong những quyết định về nhân sự cho trận đấu này.

Wayne Rooney (phải) không có đủ thể lực mà vẫn phải cày ải trong suốt 90 phút.
Những quyết định khó hiểu
Chẳng hạn, không nên sử dụng Wayne Rooney ngay từ đầu khi anh chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Có lẽ ông Moyes hy vọng Rooney sẽ lặp lại kỳ tích vào năm 2010, khi anh xuất hiện trên sân Allianz Arena vào lúc chưa bình phục chấn thương mà vẫn ghi được bàn thắng ngay ở phút thứ 2.
Thế nhưng, vào rạng sáng qua, dù có đến 2 cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng Rooney đã lúng túng để trôi qua tất cả. Theo thống kê, anh chỉ hoàn thành có 8 đường chuyền trên phần sân của đối phương, ít hơn cả các hậu vệ như Phil Jones hay David Alaba, không tạo ra được một cơ hội nào cho đồng đội và trong 3 cú sút của mình thì chẳng có cú nào đưa bóng đi đúng hướng khung thành đối phương. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như Javier Hernandez có được 2 cơ hội như thế trước khung thành của Manuel Neuer?
Thế nhưng, khi tung Hernandez vào sân trong hiệp 2 thì ông Moyes lại rút Darren Fletcher ra nghỉ. Vào thời điểm đó, Man.United vẫn còn đến 20 phút để gỡ hòa và đoạt lấy tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, khi không còn Fletcher trên sân để đánh chặn thì chỉ 2 phút sau đó Man.United phải nhận bàn thua thứ ba. Thậm chí kể cả khi quyết định sử dụng Adnan Januzaj trong tình thế chẳng còn gì để mất, ông Moyes lại phạm sai lầm khi rút Danny Welbeck ra khỏi sân.
Không ai trách ông Moyes về việc tung Hernandez và Januzaj vào sân nhưng nếu như người ra nghỉ là Rooney và Antonio Valencia thì sẽ hợp lý hơn. Có thể Man.United vẫn thua nếu ông Moyes bố trí nhân sự hợp lý nhưng ít nhất nó cũng khiến cho các CĐV của họ cảm thấy hài lòng.
Giờ đây, Man.United chỉ còn mỗi mục tiêu là cố chen chân vào nhóm có vé dự Europa League mùa tới mà nếu như điều này cũng vuột mất thì quả là đáng buồn!
Nam Khang