Man.City (4) - Aston Villa (20): Gỡ gạc niềm tin

Đã có dấu hiệu cho thấy Man.City “buông” Premier League để tập trung cho đấu trường Champions League, nhìn từ trận thua tan nát 0-3 trước Liverpool vòng vừa rồi. Khoảng cách kém 10 điểm so với đội dẫn đầu Leicester thật khó san lấp. Thế nhưng, những người yêu nửa xanh thành Manchester vẫn kỳ vọng vào một phép màu...

BĐTV và K+PC trực tiếp 22 giờ ngày 5-3

Đã có dấu hiệu cho thấy Man.City “buông” Premier League để tập trung cho đấu trường Champions League, nhìn từ trận thua tan nát 0-3 trước Liverpool vòng vừa rồi. Khoảng cách kém 10 điểm so với đội dẫn đầu Leicester thật khó san lấp. Thế nhưng, những người yêu nửa xanh thành Manchester vẫn kỳ vọng vào một phép màu...

Thâm tâm của nhà cầm quân Manuel Pellegrini rất muốn thắng, nhưng các học trò của ông chưa chắc đã đáp ứng điều đó, nhất là khi thông tin về sự xuất hiện của Pep Guardiola ngày càng trở nên rõ ràng. Ai cũng tính chuyện tương lai và không muốn mạo hiểm gồng mình để chiến thắng bằng mọi giá trong mọi trận đấu.

Man.City có vô địch Premier League đi chăng nữa thì cũng chưa chắc trở thành cái cớ giúp Pellegrini tại vị. Hơn nữa, trong thành phần của đội bóng này có rất nhiều tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị đá VCK Euro 2016 ở Pháp nên tâm lý “giữ giò” không phải không xuất hiện. Thành thử, vì nhiều lý do, Man.City được cho là sẽ không vô địch nước Anh mùa này, tương tự như trường hợp của nhà ĐKVĐ Chelsea.

Ở 5 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường, phong độ của Man.City khá bất ổn. Ngoại trừ cơ hội tiến xa ở Champions League sau trận thắng Dinamo Kiev tới 3-1 ở lượt đi nơi đất khách, Man.City thua đau Chelsea tại FA Cup, trình diễn một phong độ yếu kém ở giải Ngoại hạng. Nếu không đả bại Liverpool ở chung kết League Cup vừa rồi, có thể thầy trò Pellegrini đã hứng chịu sự chỉ trích thậm tệ từ nhiều phía, chứ không đơn thuần được tự do tự tại như lúc này.

Có một thực tế là Man.City cũng đang “neo người”, khi 2 tiền vệ trụ cột là Yaya Toure và Kevin de Bruyne đều dính chấn thương, khiến đội hình của họ sứt mẻ, không thể chơi tấn công áp đặt trước những đội bóng “rắn mặt” như Liverpool hay Chelsea. Thế cho nên, đá chậm lại và giữ chân cầu thủ để phục vụ mục tiêu lớn châu Âu đang là điều mà đội bóng này chủ động thực hiện.

Raheem Sterling (trái) và Man.City không khó để lấy trọn 3 điểm trước Aston Villa

Nhưng dẫu sao, khi được chơi trên sân nhà, chỉ tiếp đối thủ Aston Villa đã nằm trong diện rớt hạng, Man.City vẫn không khó để giành thắng lợi. Lịch thi đấu trong tháng 3 của Man.City khá dày và quan trọng, đặc biệt là trận lượt về Champions League tiếp Dinamo Kiev, ngay trước khi họ đá trận derby cùng Man.United.

Trong khi đó, Aston Villa gần như đã hết động cơ chiến đấu, chắc mẩm sẽ xuôi hạng Nhất mùa tới nên có cố gắng hơn nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Có chăng, thầy trò ông Remi Garde chỉ đá để giữ lại chút danh tiếng, chờ một cuộc tái thiết trong tương lai gần. Đối với một tập thể sở hữu hàng tấn công kém nhất (mới ghi được 22 bàn), để thua nhiều nhất (18 trận) và đã lọt lưới đến 51 bàn sau 28 trận, duy trì được chút tinh thần sót lại đã may mắn lắm rồi. Chờ vào cú “vượt vũ môn” nào đó đối với nhà cầm quân Garde và học trò là điều khá… viển vông.

Dự đoán: Man.City thắng 3-0.

HÀ TRUNG

Tin cùng chuyên mục