Lyon chìm vào khủng hoảng

Lyon bị Rennes đá bại 3-2 ở bán kết Cúp quốc gia 4 ngày trước. Lyon tiếp tục để đối thủ nằm trong nhóm rớt hạng Dijon thắng 3-1 ở Ligue 1. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1 vẫn chưa bị đe dọa nhưng mục tiêu giành ngôi á quân dường như quá xa vời khi Lyon thua Lille 4 điểm và đá hơn 1 trận.
Lyon chìm vào khủng hoảng

Dijon thua 8 hòa 1 trong 9 trận trước đó và chỉ ghi có 2 bàn trong chuỗi trận tồi tệ ấy trong hơn 2 tháng trời nên ai cũng nghĩ Lyon sẽ lấy 3 điểm dễ dàng. Và thực tế là Lyon chỉ cần 35 giây để Terrier mở tỷ số trận đấu nhưng cuối cùng lại thua ngược 1-3.

Dijon chỉ cần 2 phút để gỡ hòa, thêm 5 phút nữa để gác điểm lại và Rafael đá phản lưới nhà trong hiệp 2 để hoàn tất một tuần lễ “đen tối” với Lyon. Đội trưởng Nabil Fekir thừa nhận toàn đội không có tinh thần tốt nên thi đấu không ổn, đánh mất ưu thế dẫn bàn. Fekir cho biết có lẽ toàn đội sẽ nói chuyện với nhau, động viên vượt qua khó khăn.

Tương lai của HLV Bruno Genesio càng trở nên rõ ràng hơn sau hai trận thua liên tiếp. Nhà cầm quân 52 tuổi quá khó để Chủ tịch Jean-Michel Aulas gia hạn hợp đồng vì mục tiêu Cúp quốc gia đã thất bại, nguy cơ mục tiêu á quân Ligue 1 cũng tan biến. Căng hơn là khán giả nhà đã quay sang ủng hộ Dijon và phản ứng gay gắt trước phong độ sa sút của Lyon sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

 

Tin cùng chuyên mục