So với các cuộc họp báo ở những năm trước thì năm nay cách làm của BTC có một chút tiến bộ khi BTC công bố được lịch và danh sách thi đấu, chứ không để đến cận ngày khai mạc mới chịu thông tin cho báo chí. Thế nhưng, các phóng viên tham dự họp rất dễ nhận ra đây là hình thức đối phó của BTC, vì danh sách được công bố chỉ mang tính sơ bộ. Điều lệ giải nêu rất rõ: “thời hạn đăng ký danh sách cuối cùng là ngày 20-8 theo dấu bưu điện”. Nhưng hơn 20 ngày kể từ cái ngày 20-8 ấy, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam vẫn chưa có danh sách chính thức trong tay. Sự thiếu cương quyết trong cách làm việc của LĐBRVN khiến các đội “lờn mặt”, khi để tới cận ngày khai mạc giải mới chịu nộp danh sách cho BTC.
Một lý do nữa để chỉ ra cách làm việc luộm thuộm của LĐBRVN là sau nhiều lần báo giới góp ý nên có quy định lên-xuống hạng cho các đội tham dự giải VĐQG, nhưng điều lệ giải năm nay vẫn không đưa vào điều này. Vậy, thử hỏi mục tiêu phấn đấu của các đội ở hạng dưới như thế nào? 8 đội nam, 4 đội nữ cứ thế “chia để trị” ở giải VĐQG, mà chẳng phải lo nghĩ mình sẽ rớt hạng vào cuối mùa. Vậy đến khi nào bóng rổ Việt Nam mới có được một hệ thống thi đấu hoàn chỉnh?
Vòng 2 giải năm nay có 8 đội nam và 4 đội nữ tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 21 đến 28-9 tại Bình Thuận. Điểm của vòng 2 được nhân đôi, sau đó cộng với điểm vòng 1 để xếp hạng chung cuộc. Một tín hiệu đáng mừng cho vòng 2 giải năm nay chính là việc một số đội tăng cường ngoại binh để nhắm tới danh hiệu vô địch quốc gia. Trong đó, đội bóng doanh nghiệp Joton có 2 cầu thủ Philippines và 1 của Mông Cổ; đội Joton Cần Thơ có 2 cầu thủ Trung Quốc và đội TPHCM có 1 cầu thủ Philippines...
Quang Trực