Lorient - Bordeaux: Vì đâu nên nỗi?

Lorient - Bordeaux: Vì đâu nên nỗi?
“Con én” Yoann Gourcuff (phải) sẽ không thể làm nên mùa xuân cho Bordeaux.
“Con én” Yoann Gourcuff (phải) sẽ không thể làm nên mùa xuân cho Bordeaux.

Bordeaux rơi xuống vị trí thứ 6 với 57 điểm là do 4 trận không thắng gần đây (3 thua, 1 hòa). Mặc dù vẫn còn một trận đá bù gặp Valenciennes ngày 28-4 tới, nhưng tinh thần của các cầu thủ Bordeaux đang xuống rất thấp, cũng như lực lượng hiện nay của họ vô cùng mỏng. Trong khi đó, Lorient cũng chẳng hơn gì.

Hôm thứ Năm, ngôi sao Yoann Gourcuff chỉ trích giới truyền thông là một trong những nguyên nhân gây bất ổn cho nhà ĐKVĐ. Anh  nói: “Mùa trước, báo chí đâm sau lưng Lyon. Năm nay, đến lượt Bordeaux bị đâm! Chúng tôi đánh mất tinh thần, nhiệt huyết thi đấu vì báo chí”. Thế nhưng, HLV Laurent Blanc và thủ môn Ulrich Rame không mấy tán thành ý kiến của Yoann Gourcuff.

Họ thừa nhận rằng chính các cầu thủ là những người chịu trách nhiệm chính về thành tích đáng thất vọng hiện nay. Rame nói: “Sự sa sút của đội bóng là do các cầu thủ chưa đủ bản lĩnh. Cần phải biết chấp nhận lời chỉ trích, cho dù đó là những lời rất khó nghe. Tôi cho rằng chính chúng tôi, những cầu thủ, chịu trách nhiệm đầu tiên về tình hình hiện nay. Ngoài ra, cuộc đụng độ Pháp - Pháp ở tứ kết Champions League là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến thành tích của Bordeaux”. HLV Laurent Blanc nhận định: “Khi thi đấu cho những CLB lớn, bạn luôn gặp phải áp lực từ báo chí. Cần phải biết chấp nhận… Tôi cho rằng Bordeaux chơi rất thành công trong giai đoạn đầu của mùa giải. Khi ấy, báo chí không tiếc lời khen ngợi chúng tôi. Và rồi, khi chúng tôi trải qua giai đoạn 2 với kết quả tầm thường, báo chí nói điều ngược lại. Đó là việc làm của họ”.

Đổ trách nhiệm cho ai cũng vậy thôi. Nguy hiểm hiện nay của Bordeaux là cuộc khủng hoảng lực lượng. Đến nỗi, HLV Laurent Blanc mỉa mai nói: “Thậm chí, chúng tôi không có đủ 18 cầu thủ để đến sân Lorient”. Sự thật, tình hình chấn thương ở Bordeaux ngày càng nghiêm trọng: thủ môn Cedric Carrasso (cơ đùi), các hậu vệ Marc Planus (bắp chân phải), Gregory Sertic (rạn ngón chân phải), tiền vệ Fernando (vỡ quai hàm), tiền đạo Fernando Cavenaghi (đầu gối phải). Bên cạnh đó, các hậu vệ Michael Ciani, Benoit Tremoulinas, cùng tiền vệ Jussie bị treo giò. HLV Laurent Blanc buộc lòng sử dụng Lamine Sane và Henrique đá trung vệ, trong khi ông gọi thêm 2 cầu thủ trẻ ở hạng nghiệp dư: tiền đạo Guillaume Insou (19 tuổi) và tiền vệ Joan Blonbou (18 tuổi). Ngoài ra, nhằm đề phòng thời tiết xấu, Bordeaux bay đến Bretagne ngay ngày thứ Sáu, thay vì sáng thứ Bảy.

Lorient của HLV Christian Gourcuff rất muốn phục thù trận lượt đi thua 1-4 trên sân Bordeaux. Nhưng, lực lượng của họ cũng đang có vấn đề: tiền đạo Marama Vahirua dính chấn thương cơ đùi, tiền đạo Sebastian Dubarbier bị đau mắt cá, kể cả thủ môn Fabien Audard và hậu vệ Jeremy Morel sẽ vắng mặt do án treo giò. Ngoài ra, dường như Lorient không còn động lực thi đấu với 50 điểm, số điểm không đủ cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu mùa tới.
Dự đoán: Hòa 1-1

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục