* K+1 trực tiếp 18 giờ 45 ngày 27-9
Người ta nói rằng đây không phải là lúc thích hợp để 2 đội chơi một trận derby. Cả Liverpool lẫn Everton đều đang có nhiều vấn đề khiến họ chẳng còn tâm trí nào để tập trung đá một trận derby thật sự. Không khí bóng đá vùng Merseyside đang ở thời điểm chiều tà chứ không rạng rỡ ánh mặt trời chói chang như lúc 2 đội bước ra sân hôm nay.
Mỗi người một tâm sự
Brendan Rodgers không còn giữ được vẻ tự tin. Ông ta vừa đề cập đến chuyện Liverpool có chút “tan vỡ”. Đề tài liên quan đến Luis Suarez lại được dấy lên, Balotelli “diện” một kiểu tóc mới, Sturrigde và Henderson còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, Gerrard bị đặt dấu hỏi về tầm ảnh hưởng, Sterling bị đồn là sẽ ra đi… Toàn những chuyện mà chẳng HLV nào muốn phải giải quyết khi mà đội bóng đã thua 3/5 trận đầu mùa, trong đó có 2 thất bại liên tiếp.
So với Rodgers, xem ra Roberto Martinez vẫn có thể bông đùa thoải mái dù Everton chỉ mới thắng được có 1 trận. Nếu Everton có thua tiếp trên sân Anfield thì cũng là điều bình thường sau 15 trận chưa thắng được Liverpool tại đây. Đấy là chưa nói, “cửa” thua của Everton rất lớn khi họ đang giữ kỷ lục về số bàn thua sau 5 trận, với 13 lần thủng lưới. Trung bình mỗi trận Everton cũng ghi được 2 bàn vào lưới đối phương nhưng điều đó không khỏa lấp được yếu kém trong phòng thủ.
Công tệ gặp thủ tồi
Liverpool đang gặp vấn đề lớn về cấu trúc thi đấu. Nói chính xác, ông Rodgers đang chưa biết phải cho Liverpool chơi thế nào khi các trụ cột của ông vẫn chưa chứng tỏ mình. Trông đợi vào Balotelli ư? Con người đó vừa có những pha sút phạt siêu đẳng ở buổi tập trước trận đấu sau khi đổi kiểu tóc mới nhưng chờ anh ta ghi bàn vào lưới Everton thì… hên xui. Mẫu tiền đạo của Balotelli khó mà đoán trước sẽ chơi tốt hay tệ do phong cách ngẫu hứng. Muốn Balotelli chứng tỏ phẩm chất ngôi sao, cái ông Rodgers cần là xây dựng hệ thống hỗ trợ cho tốt. Tuy nhiên, như đã nói, những Gerrard, Coutinho, Henderson hay Sterling đều chưa thật sự hòa hợp với sơ đồ hình kim cương mà Rodgers đang áp dụng.

Seamus Coleman (trái, Everton) tranh bóng với Jordan Henderson (Liverpool).
Tất nhiên, tình hình có thể khác đi đôi chút khi mà Everton đang phòng thủ quá kém. Roberton Martinez đang cố thay đổi Everton từ một đội bóng chuyên đá rình rập thành một tập thể có thể áp đặt cách chơi. Quá trình thay đổi đó chịu hậu quả là Everton không giữ được thế trận phòng ngự. Chưa biết Martinez có thành công hay không nhưng rõ ràng, điều ông cần làm ngay đó là tìm cách tránh các bàn thua quá dễ dàng. Martinez tỏ ra khá bình tĩnh: “Mùa trước chúng tôi giữ sạch lưới đến 15 trận, việc này coi như đã trở thành máu thịt rồi. Chúng tôi là đội bóng có thể phòng thủ và giữ sạch lưới. Cứ yên tâm đi”.
Rồi thì đội thắng vẫn là Liverpool?
Giới quan sát cùng tán thành một nhận định: Trận derby 223 này không có nhiều điều đáng xem do đây không phải là những Liverpool hay Everton tốt nhất. Chính vì cả 2 cùng đi lùi nên nếu có đội giành chiến thắng, như suốt 15 năm qua, vẫn sẽ là Liverpool.
Lý do lớn nhất đó là ở một trận mang tính chất derby, đội nào thủ kém dễ thất bại. Bầu không khí kích động trên khán đài sẽ khiến Everton không thể lui về cố thủ. Năm trước, họ đã không thể chơi theo ý mình và thua 0-4 cũng vì áp lực phải đá tấn công cho ra dáng một đội bóng lớn. Bây giờ cũng vậy thôi, thua thêm 1 trận nữa thì cũng là thua, Roberto Martinez sẽ liều lĩnh chơi đôi công và hy vọng hàng thủ kém cỏi của mình đủ sức chế ngự hàng tấn công “không Suarez” của Liverpool.
Martinez hy vọng như thế thì CĐV của Liverpool cũng hy vọng trận derby này sẽ đánh thức niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ vùng Merseyside sau những ngày ủ dột. Chất lượng đội hình của Liverpool không tồi nhưng nói như Rodgers, sự kỳ vọng đang làm họ tan vỡ từng ngày, rất cần một sự kích động đúng lúc như trận derby này chẳng hạn.
Dự đoán: Liverpool thắng 2-1
Việt Khang
Chelsea (1) - Aston Villa (3): Chỉ cần Costa có mặt
* BĐTV, K+1 trực tiếp 21 giờ ngày 27-9
Chấn thương của Costa luôn là đề tài bàn luận khi nói về Chelsea ở đầu mùa này. Người ta tự hỏi HLV Mourinho liệu có mạo hiểm đưa Costa vào đá trận với Aston Villa hay không khi mà chỉ vài ngày sau họ đã phải đến Lisbon làm khách trong khuôn khổ Champions League.
Bảy trận đã đấu trên 3 sân chơi khác nhau và Chelsea vẫn giữ được một phong thái thuyết phục. Thế nhưng, càng trơn tru như vậy càng phải lo lắng khi Diego Costa để lại tầm ảnh hưởng quá lớn trên lối chơi của Chelsea. Ngoài chuyện ghi 7/16 bàn thắng ở 5 trận đầu mùa, Costa vẫn chơi nổi bật dù không ghi bàn như ở trận hòa Man.City vừa qua. Thế nên, cứ nghe tin Costa bị thương là lại lo cho Chelsea ngay lập tức.
Đá với Aston Villa, liệu có cần Costa hay không khi mà trong 7 trận tiếp đón Aston Villa gần đây, Chelsea ghi đến 27 bàn, trong đó có những chiến thắng hủy diệt 8-0, 7-1. Nghĩa là đối thủ này quá “ngon ăn”, tại sao phải sử dụng Costa, người mà đến này đã có 11 cú sút bóng đi đúng hướng, cao hơn cả đội Aston Villa sút suốt 5 trận vừa qua (chỉ 8 lần).
Nhưng Mourinho khẳng định, ngoài sự vắng mặt do chấn thương của Ramirez, đội hình mạnh nhất sẽ ra sân, bao gồm Costa. Có thể ông dành sự tôn trọng cho Aston Villa hiện đang chỉ kém Chelsea 3 điểm hoặc cũng có thể ông muốn dùng Aston Villa để làm “bia tập bắn” trước khi sang Bồ Đào Nha đá Champions League. Sự có mặt của Costa không đồng nghĩa với việc anh này ghi bàn nhưng anh chính là thứ mà Mourinho muốn thấy ở đội nhà: sự tập trung tối đa, ngay trước một đối thủ dễ ăn. Như đã nói, vai trò của Costa với Chelsea rất quan trọng ngay từ chuyện anh ra sân hay ngồi dự bị.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-0
Đăng Linh
Man.United (12) - West Ham (8): Trong khó…ló cái hay
* K+NS, HTV TT, SCTV15 trực tiếp ngày 27-9
Chuyện Man.United khủng hoảng vị trí trung vệ thì quá rõ rồi, chắc chắn HLV Sam Alladyce cũng nhìn thấy và chuẩn bị đầy đủ những phương án cho West Ham trong chuyến làm khách đến Old Trafford. Vấn đề còn lại, Louis van Gaal sẽ ứng phó như thế nào mà thôi.
Phil Jones, Jonny Evans chấn thương, Tyler Blackett bị treo giò, còn Chris Smalling cũng đang bị đau. Đó là 4 trung vệ của Man.United mùa này và dù họ chẳng phải là những trung vệ đẳng cấp, thì việc mất trắng những cái tên này sẽ khiến hạng thủ Man.United lộ ra một tử huyệt còn rõ hơn khi họ còn trên sân. Tất nhiên, HLV Van Gaal chỉ biết than trách “vận đen” chấn thương đang bám riết ông trong những ngày đầu tại Old Trafford. Nhưng, nhà cầm quân 63 tuổi này chưa tuyệt vọng, thậm chí trong gian khó như thế này ông có thể nhìn thấy những phương án thay thế thậm chí còn tốt hơn.
Marcos Rojo có thể đá tốt hậu vệ trái lẫn trung vệ, Daley Blind chơi tiền vệ phòng ngự tốt như lúc anh đảm nhận vai trò hậu vệ trái. Vì thế, việc Rojo và Blind hôm nay được kéo về đá trung vệ là điều hoàn toàn thích hợp. Thậm chí Blind, người có mối quan hệ đặc biệt với Van Gaal khi ông còn dẫn dắt tuyển Hà Lan, sẽ biết phải làm những gì tốt nhất để giúp ông thầy vượt qua khó khăn. Luke Shaw đã trở lại để đảm nhận vai trò hậu vệ trái của Rojo 2 trận vừa qua, Darren Fletcher thì thay thế Blind ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vậy là ổn thỏa!?
Vì thế, cái điểm yếu mà Sam Alladyce nhìn thấy trước đó chưa chắc West Ham của ông sẽ tận dụng được. Trong buổi họp báo trước trận, Van Gaal cũng thẳng thừng phản bác luận điểm của giới truyền thông khi xoáy vào phân tích điểm yếu của hàng phòng ngự Man.United: “Cách tôi nhìn hoàn toàn khác với rất nhiều các nhà báo. Tất nhiên, đã có những vấn đề đã xảy ra và khi đã nhìn thấy, tất nhiên sẽ có những khắc phục”.
Rồi Van Gaal cũng nhanh chóng gửi đến đối thủ cảnh báo về năng lực tấn công của Man.United. Bản hợp đồng kỷ lục Angel Di Maria tiếp tục chơi hay và vừa ghi một bàn rất đẹp, Radamel Falcao chưa nổ súng nhưng tạt một đường bóng rất ăn ý để Robin van Persie đánh đầu ghi bàn. Wayne Rooney trong chiều hướng đó cũng ngày càng cố gắng hơn…
West Ham chỉ giành nổi 1 điểm trong 11 lần gần nhất đối đầu Man.United ở Premier League, họ chỉ thắng 2 sau 5 trận mùa này và đó chưa phải là phòng độ quá ấn tượng. Mới đây, West Ham thắng Liverpool 3-1 nhưng đó là trên sân nhà và West Ham luôn được biết đến như một đội “khôn nhà dại chợ”.
Dự đoán: Man.United thắng 3-1
Tùng Việt
Hull City (10) - Man.City (6): Công cường gặp thủ yếu
* TTTV trực tiếp 21 giờ ngày 27-9
Man.City chỉ thất bại trong nhiệm vụ ghi bàn ở 1 trong 18 trận Premier League gần nhất trong khi đó, HLV Steve Bruce đang chật vật giải bài toán phòng ngự tại Hull City.
Hull City sau khởi đầu mùa giải mới bằng trận thắng 1-0 tại QPR, bất ngờ sa sút không phanh mà “thủ phạm” dẫn đến mạch 4 trận không thắng ở Premier League chính là sự yếu kém của hàng phòng ngự. Ở 3 trận gần nhất, Hull City đều bị thủng lưới 2 bàn cuối tuần qua, họ từng dẫn trước 2-0 tại Newcastle nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa 2-2. Đến giữa tuần này, tại vòng 3 Cúp Liên đoàn, một lần nữa điểm yếu chết người này lại lộ ra khiến những “chú hổ” từ chỗ dẫn trước 2-1 đã thua West Brom 2-3 trong vòng 3 phút cuối trận.
“Tử huyệt” của Hull City đã lộ rõ và tất nhiên, Man.City rất hài lòng trong chuyến làm khách này. Mùa qua, dù từng thắng với cùng tỷ số 2-0 trong 2 lần đối đầu Hull City nhưng đó đều là những diễn biến chật vật của thầy trò HLV Manuel Pellegrini. Lần này, cơ hội rõ ràng hơn, đặc biệt khi Man.City vừa “thông nòng” bằng trận thắng hủy diệt Sheffield Wed 7-0 ở Cúp Liên đoàn bất chấp có đến 9 thay đổi so với trận hòa Chelsea tại Premier League.
Rõ ràng, đối đầu với một đối thủ như thế, Hull City rất khó tự tin vào năng lực tấn công hay phòng ngự của bản thân mà hy vọng chính đối thủ bất ngờ suy yếu. Đội trưởng Curtis Davies nói: “Man.City đã tỏ rõ sức mạnh của mình, đặc biệt là chiều sâu đội hình và trận thắng vừa qua của họ khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Họ thắng 7-0, một tỷ số khủng khiếp nên khi đối đầu, chúng tôi hy vọng họ mệt mỏi. Họ sẽ đá tại Champions League giữa tuần này (với AS Roma) nên có thể sẽ phân tâm…”.
Nhưng Man.City sau 4 trận không thắng trên mọi đấu trường chắc chắn sẽ không để một kết quả tương tự xảy ra. Hậu vệ Pablo Zabaleta trở lại sau án treo giò, Sergio Aguero và David Silva đều sung sức sau khi cho nghỉ giữa tuần, chắc chắn sẽ khiến năng lực tấn công của Man.City mạnh hơn.
Đỗ Linh