Chiến thắng của Nguyễn Tiến Minh tại giải Việt Nam Open làm nhiều người chẳng biết nên vui hay buồn. Trình độ của Tiến Minh luôn có khả năng đoạt chức vô địch tại các giải thuộc hệ thống Grand Prix như thế này nhưng cứ vào các đại hội thể thao lớn thì Tiến Minh lại thua nhanh.
Thật ra, ý định của các nhà tổ chức không chỉ muốn Tiến Minh vô địch mà là để các tay vợt khác có cơ hội nâng cao trình độ. Vì lẽ đó, thay vì đi thi đấu các giải ở đẳng cấp cao hơn như Super Series để cải thiện điểm yếu tâm lý thi đấu thì Tiến Minh lại cứ chọn các giải tầm thấp để duy trì thứ hạng. Khổ nỗi, ngay như giải Việt Nam Open, các tay vợt Việt Nam còn lại đều cho thấy còn lâu mới đủ khả năng lấp khoảng trống lớn mà Tiến Minh sẽ để lại vài năm nữa.
Tiến Minh đã qua thời đỉnh cao, sắp ra khỏi tốp 20 thế giới. Cầu lông Việt Nam đứng trước viễn cảnh Tiến Minh sẽ chẳng có cơ hội phát triển thành tích mà ngay cả việc duy trì một giải Grand Prix cũng chẳng thể được vì thiếu đại diện xứng tầm. Coi như là mất cả chì lẫn chài.
HAI SÀI GÒN