Khi Mourinho làm thủ môn

Khi Mourinho làm thủ môn

Nhân dịp rỗi rảnh vì các tuyển thủ phải làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia, Jose Mourinho đã xung phong làm thủ môn trong một trận giao hữu. Một bên là Ban huấn luyện và các nhân viên của Real Madrid, bên kia là giới truyền thông Madrid.

Với chiếc găng tay, Mourinho tỏ ra khá nhanh nhẹn trong các pha xử lý. Phóng viên của tờ Marca bảo động tác của Mourinho uyển chuyển chả kém gì Iker Casillas. Họ còn viết hẳn trên báo: với tài giữ gôn, Mourinho chả cần phải mua thêm thủ môn dự bị một khi Jerzy Dudek hết hợp đồng.

Mourinho đổ người cản phá pha tấn công của tiền đạo đối phương.

Mourinho đổ người cản phá pha tấn công của tiền đạo đối phương.

Tuy nhiên, Mourinho có hay cách mấy thì ông cũng phải vào lưới nhặt bóng. Sau khi điều khiển hàng thủ và la hét như thể đấy là một trận chung kết Champions League, “người  đặc biệt” đã bị đánh bại trên chấm phạt đền. Kết quả chung cuộc: đội báo chí thắng đội của Mourinho 3-2. Mourinho sẽ có thêm thời gian rảnh nếu như cuối tuần này, LFP quyết định đình công không đá vòng 30 như họ đã lên kế hoạch.

QUỲNH NGA

Barca chuyển hướng chuyển nhượng

Sau trận đấu với CH Séc, Xavi lại một lần nữa huyên thuyên về chuyện Cesc Fabregas muốn gia nhập Barcelona. Nhưng bộ phim dài tập liên quan đến tiền vệ này có lẽ đã đi đến hồi kết sau khi Chủ tịch Sandro Rosell tuyên bố sẽ không trả 50 triệu euro như đòi hỏi của Arsenal.

Rosell nói: “Không có chuyện Barca trả 50 triệu euro cho Cesc Fabregas vào mùa hè tới. Đây là quyết định cuối cùng của Barca về việc này mặc dù Guardiola có đề nghị trực tiếp với tôi về việc tuyển mộ. Chúng tôi không trả mức phí ấy vì một lý do đơn giản: giá cả trong bóng đá giảm theo từng năm. Chúng tôi từng đề nghị 40 triệu cho Cesc vào mùa hè năm ngoái nên dứt khoát không có chuyện chúng tôi nâng lên thành 50 triệu mùa hè năm nay”.

Rosell cũng nói thêm: quan hệ giữa Barca và Arsenal giờ cũng không tốt vì Arsenal vừa cuỗm tài năng trẻ Jon Miguel Toral của lò La Masia.

Bìa tờ Sport số ra hôm 28-3 sau phát ngôn của Sandro Rosell.

Bìa tờ Sport số ra hôm 28-3 sau phát ngôn của Sandro Rosell.

Đánh giá trên nhiều phương diện, mua Cesc vào thời điểm này là một quyết định không hợp lý. Ở đội tuyển, Cesc chỉ là dự bị cho những Xavi, Sergio Busquets và Andres Iniesta. Trong biên chế Barca hiện nay còn có 2 tiền vệ rất giỏi khác là Seydou Keita và Javier Mascherano. Đấy là chưa kể tiền vệ trẻ Thiago Alcantara đã bộc lộ tiềm năng to lớn và cần cơ hội cọ xát. Chi vài chục triệu cho một cầu thủ dự bị rõ ràng không phải là một phương án khôn ngoan.

Báo chí Catalonia cho hay Barca đã chính thức chuyển hướng chuyển nhượng sau phát ngôn của Rosell. Theo họ, Barca không cần thêm tiền vệ mà chỉ cần tiền đạo cũng như một trung vệ để thay Carles Puyol trong tương lai. Về tiền đạo, theo tờ El Mundo Deportivo, Giuseppe Rossi và Neymar sẽ là những ứng viên hàng đầu trên tuyến đầu. Người đại diện của Rossi cách đây ít lâu từng bảo là “không thể từ chối nếu Barca đề nghị”.

Phía dưới, theo tờ Sport thì Barca đã nhắm 3 cái tên: Vertonghen của Ajax, 23 tuổi và được định giá 10 triệu euro; Thiago Silva của Milan, 26 tuổi, 23 triệu và Sakho của PSG, 21 tuổi giá 13,5 triệu.

HOA VINH

Tin cùng chuyên mục