
AC Milan đang có đội hình siêu mạnh với dàn tấn công trong mơ, nhưng giữa lúc đội bóng đang gặt hái thành công, các CĐV vẫn không lúc nào quên thần tượng Ricardo Kaka, người đã đưa Milan lên đỉnh cao châu Âu năm 2007. Càng ngày người ta càng tin là Kaka sẽ trở lại Milan và chuyện đó đã được khơi gợi qua câu chuyện của Bosco Leite (cha Kaka) và Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani.

Liệu Kaka sẽ khoác lên mình chiếc áo của AC Milan một lần nữa?
Ngôi sao Brazil 28 tuổi này đã rời Milan năm 2009 sau khi gắn bó với đội 6 năm. Anh thắng Scudetto với Milan năm 2004 và Champions League 2007. Nhưng khi gia nhập Real Madrid, Kaka không có được sự hỗ trợ cần thiết để phát huy hết tài năng của mình. Khi Jose Mourinho đến, anh lại dính chấn thương phải nghỉ suốt nửa đầu mùa giải. Mourinho phải xây dựng đội hình mà không có Kaka, khi ông ổn định được đội hình mạnh nhất của Real mùa này, thì cũng là lúc Kaka trở lại.
Vì thế, dù Jose luôn miệng nói trông chờ Kaka, người ta thấy anh chỉ được được đá chính đúng 5 trận Liga mùa này kể từ khi hồi phục hoàn toàn thể lực. Mới đây, khi hỏi ông bố Bosco Leite là liệu Kaka có trở lại khoác áo Milan, ông nhấn mạnh: “Bạn phải hỏi Adriano Galliani. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy đến mùa tới”. Điều khiến cánh báo chí ngạc nhiên chính là Bosco Leite có vẻ hào hứng khi bàn chuyện trở lại Milan. Bới nếu con trai ông đã ổn định và hạnh phúc ở Madrid thì ông phải là người đầu tiên bác bỏ chuyện trở lại Italia.
Đem câu chuyện này đi hỏi Adriano Galliani - người quyết định mọi cuộc chuyển nhượng ở Milan, ông thản nhiên mở rộng cửa chào đón Kaka trở lại. Ông nói: “Thời điểm này, chuyện đó không phải là giả thuyết. Cha cậu ấy, ông Bosco Leite, là bạn tôi nhưng chúng tôi hoàn toàn không bàn luận về chuyện Riccardino (Kaka). Lúc này, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch chuyển nhượng. Liệu cậu ấy có trở lại? Tôi không biết. Chúng tôi sẽ xem tình hình diễn biến ra sao. Bây giờ chúng tôi chỉ tập trung cho mùa bóng này”.
QUANG TRẦN