
* Sân Mongkok, 16 g30
48 giờ sau trận thua Trung Quốc ở Vũ Hán, tuyển Việt Nam có cơ hội tìm lại nụ cười trước đối thủ kém 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Dẫu vậy, muốn biến giấc mơ thành sự thật, thầy trò Phan Thanh Hùng phải biết cách vượt qua hàng tá thách thức.

Tuyển Việt Nam (phải) có cơ hội thắng Hongkong (Trung Quốc) ở trận giao hữu chiều nay.
Nổi khổ "bay show"
Mật độ 2 ngày/trận không phải quá xa lạ với tuyển Việt Nam. Ở sân chơi khu vực, thầy trò Phan Thanh Hùng thường xuyên phải ra sân với mật độ thi đấu mà cựu HLV trưởng Falko Goetz mô tả: “Chỉ có Đông Nam Á là độc nhất vô nhị”. Thế cho nên, chuyến “bay show” từ Vũ Hán về Hongkong của thầy trò Phan Thanh Hùng chẳng hề gây sốc với đội bóng luôn chơi trong tình trạng “độc nhất vô nhị”.
Dù sao đi nữa, thể lực là bài toán khó đối với tuyển Việt Nam. Trận đấu với Trung Quốc ở Vũ Hán, ông Hùng đã sử dụng tối đa 6 quyền thay người. Nhưng vẫn có 5 học trò phải vắt kiệt giọt mồ hôi, trong khi họ lại là xương sống của đội tuyển. Mặt khác, việc di chuyển từ Vũ Hán đến Hong kong cũng ít nhiều phá sức thầy trò Phan Thanh Hùng, bởi họ không tiết kiệm được thời gian hồi phục.
Nỗi khổ của chuyến “bay show” từ Vũ Hán về Hongkong là mối bận tâm hàng đầu của HLV Phan Thanh Hùng. So với Trung Quốc, Hong kong (Trung Quốc) là đối thủ có đẳng cấp thấp, thậm chí còn kém hơn cả tuyển Việt Nam. Việc đội bóng xứ Cảng thơm thua tuyển Việt Nam đến 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (158 so với 98 của tuyển Việt Nam) là một thước đo. Về lý thuyết, đấy là cơ sở mở ra niềm tin cho thầy trò Phan Thanh Hùng tìm lại nụ cười chiến thắng, hoặc chí ít là thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với cảnh lép vế hoàn toàn trước Trung Quốc.
Có những thông tin khiến ông Hùng dè chừng: cách nay gần 10 ngày, Hongkong (Trung Quốc) vừa đánh bại Singapore 1-0 trong trận giao hữu tại sân nhà. Chính “cáo già” Avramovic thừa nhận, Hongkong chơi trên chân so với đội bóng “sư tử biển”, vì vậy, tuyển Việt Nam không thể khinh thường. Mặt khác, nếu không khắc phục được bài toán thể lực, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng cũng khó thể hiện sự vượt trội, giống như cách biệt quá xa trên bảng xếp hạng FIFA.
Thắng chính mình
Trận thua ở Vũ Hán phơi bày những tử huyệt của tuyển Việt Nam. Đương nhiên, ông Hùng phải cân chỉnh và trước tiên, phải gia cố những khiếm khuyết đã lộ diện. Hàng thủ là nơi cần điều chỉnh, và gần như chắc chắn, Bật Hiếu không có mặt trong đội hình chính. Ông Hùng phải cân nhắc giữa Phước Vĩnh và Chí Công cho vị trí đá cặp cùng Minh Đức. Trong khi đó, vị trí của Hồng Tiến cũng đang là nỗi băn khoăn, bởi hậu vệ trái của Hà Nội T&T đã cày ải đủ 92 phút ở Vũ Hán, do đó, khi ông Hùng còn có Việt Cường dự trữ, có thể HLV họ Phan sẽ điều chỉnh.
Hệ thống vận hành của tuyển Việt Nam chắc chắn không thay đổi, nhưng quan trọng là xếp con người nào cho phù hợp. Ở khu trung tuyến, có lẽ ông Hùng sẽ bê nguyên bộ khung đã xuất trận ở Vũ Hán. Chỉ khác biệt là HLV họ Phan phải điều chỉnh, cân nhắc về thời điểm chơi bóng trên sân. Đặc biệt là trong tình trạng nhiều cầu thủ đã phải căng hết sức lực khi so giầy với Trung Quốc. Mặt khác, nếu Hongkong không thật sự quá mạnh, hẳn nhiên ông Hùng cũng phải tính đến những liệu pháp tâm lý, thử nghiệm cho tương lai.
Bài toán khó cho tuyển Việt Nam là thể lực và hiệu suất ghi bàn. Những nỗi lo ấy khiến cho chuyến làm khách ở xứ Cảng thơm vừa hy vọng, vừa xen những nỗi lo bất trắc. Nhưng quan trọng, một khi thắng được chính mình, thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ tìm lại được nụ cười.
Ngọc Linh