Hòa Stuttgart, Bayer Leverkusen duy trì ngôi đầu và chuỗi bất bại

Chính nhờ thái độ tức giận của HLV Xabi Alonso trong phòng thay đồ  đã giúp Bayer Leverkusen gỡ lại 1 điểm trên sân Stuttgart để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng Bundesliga sau 14 vòng đấu

Hàng thủ Leverkusen vất vả ngăn cản mũi nhọn Stuttgart (giữa) trong hiệp 1
Hàng thủ Leverkusen vất vả ngăn cản mũi nhọn Stuttgart (giữa) trong hiệp 1

Cùng thời điểm này ở mùa giải trước, Stuttgart và Bayer Leverkusen đứng ở vị thứ 16 và 14 Bundesliga. Nhưng giờ đây là một cặp đấu hấp dẫn giữa đội đứng 3 và đứng đầu. Vị trí cũng đã thể hiện được chất lượng chuyên môn của trận đấu này khi mà chỉ trong hiệp 1, hai đội đã có tổng cộng 26 cú dứt điểm trúng đích, trong đó 18 cú của chủ nhà Stuttgart. Trong 45 phút đầu tiên chỉ có 1 bàn thắng là do thủ môn Lukas Hradecky của Bayer Leverkusen quá xuất sắc với 7 pha cứu thua. Ngược lại, Leverkusen cũng có cú dứt điểm trúng xà ngang của Amine Adli.

Hradecky xuất sắc cũng đã bị khuất phục ở phút 40 sau pha chuyền bóng rất ăn ý ở cánh phải trước khi Vagnoman chuyền cho Chris Fuehrich chỉ còn mỗi việc đệm bóng vào lưới trống. HLV Xabi Alonso của Leverkusen thừa nhận các học trò của ông bị cuốn vào lối chơi của Stuttgart trong hiệp một, để mất bóng quá nhiều và không thể chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách hiệu quả.

Tiền vệ Jonas Hofmann tiết lộ ông Alonso đã nổi nóng với các cầu thủ Leverkusen trong giờ giải lao vì đánh mất thế trận, bị dồn ép liên tục. Thủ môn Hradecky cho biết Leverkusen trải qua hiệp 1 dở nhất từ đầu mùa giải tới nay và may mắn mới không thủng lưới 2, 3 bàn trước giờ giải lao.

Hofmann từ chối tiết lộ những gì HLV 42 tuổi nói với toàn đội trong phòng thay đồ nhưng Bayer Leverkusen xoay chuyển tình thế rất nhanh ngay từ đầu hiệp 2. Chỉ 100 giây sau khi trận đấu bắt đầu trở lại, đội khách đã có bàn gỡ hòa 1-1. Đó là tình huống Granit Xhaka chuyền bóng “xẻ đôi” hàng thủ Stuttgart để Victor Boniface thoát xuống và chuyền cho Florian Wirtz trong tư thế trống trải ghi bàn.

Boniface không chỉ là cầu thủ ghi bàn chủ lực (8 bàn) và còn là chân chuyền số một (6 pha kiến tạo) cho Leverkusen. Sau đó hai phút, đội khách có cơ hội dẫn trước nhưng cú sút của Xhaka dội khung thành thủ môn Nubel. Ông Alonso nói: “Hiệp hai hoàn toàn khác với những gì diễn ra trước đó. Chúng tôi chơi rất tốt, kiểm soát bóng và có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng kết quả hòa là công bằng”.

Bayer Leverkusen vẫn giữ vững được ngôi đầu Bundesliga sau 14 vòng đấu. Thậm chí, đội bóng của ông Alonso là đội Đức duy nhất bất bại cả ở giải VĐQG lẫn cúp châu Âu sau 22 trận đấu. Trận hòa được ông Alonso gọi là công bằng nhưng đội vui nhất là Bayern Munich sau khi thua Frankfurt 1-5. Lý do là Bayern Munich chỉ thua Bayer Leverkusen 4 điểm và vẫn còn hơn Stuttgart 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Tin cùng chuyên mục