HLV Thomas Tuchel chúc mừng sớm Bayer Leverkusen

Bayern Munich để Borussia Dortmund đánh bại 2-0 trên sân nhà sau khi chứng kiến Bayer Leverkusen có chiến thắng ngoạn mục trước Hoffenheim trước đó vài tiếng đồng hồ. Cách biệt giữa Leverkusen với Bayern đã 13 điểm nên HLV Thomas Tuchel sớm chúc mừng đối thủ sẽ là tân vương mùa giải này.

HLV Xabi Alonso ăn mừng chiến thắng Hoffenheim, giúp Leverkusen rộng đường đăng quang
HLV Xabi Alonso ăn mừng chiến thắng Hoffenheim, giúp Leverkusen rộng đường đăng quang

Bayer Leverkusen thể hiện rõ sự háo hức với danh hiệu vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử bằng cách dồn sức tấn công Hoffenheim ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, đội khách chơi phòng ngự phản công thực sự kiên cường và tạo được cú sốc cho người hâm mộ trên sân Bay Arena. Đến phút 33, Maximilian Beier nhận bóng từ Weghorst tung cú dứt điểm bật người thủ môn Lukas Hradecky vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Sự chặt chẽ của Hoffenheim khiến Bayer Leverkusen khá lúng túng tới mức cơ hội ghi bàn tốt nhất của chủ nhà diễn ra ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1 nhưng cú đánh đầu của Robert Andrich không trúng đích. Phần lớn thời gian hiệp 2, bóng chỉ luẩn quẩn bên phần sân của Hoffenheim nhưng những cơ hội ghi bàn của Hincapie ở phút 52, Florian Wirtz ở phút 55, Jeremie Frimpong ở phút 63, Alex Grimaldo ở phút 70 và Patrick Schick ở phút 76 đều không thành công.

Những người hâm mộ Bayer Leverkusen bắt đầu nghĩ tới trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Xabi Alonso bởi Hoffenheim chơi phòng ngự quá kiên cường. Điều đáng khen là Bayer Leverkusen không hề buông xuôi khi duy trì sức ép tới những phút cuối cùng của trận đấu. Robert Andrich gỡ 1-1 ở phút 88 với cú dứt điểm vào góc cao sau đường chuyền của Jonathan Tah.

Thêm một lần nữa, Patrick Schick lại ghi bàn ở những bù giờ cho Leverkusen. Anh đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Nathan Tella để ấn định tỷ số 2-1. Đây là lần thứ ba cầu thủ người Cộng hòa Séc ghi bàn cho Bayer Leverkusen sau giờ thi đấu chính thức. Anh ghi bàn ở những phút bù giờ ở cả hai lượt trận đi và về tại Europa League trước Qarabag để giúp Bayer Leverkusen giành quyền vào tứ kết. Như vậy, Bayer Leverkusen đã có 39 trận bất bại kể từ đầu mùa giải.

Quan trọng hơn nữa, cách biệt với Bayern Munich đã là 13 điểm sau khi Hùm xám kết thúc trận đấu trên sân nhà với Borussia Dortmund. HLV Thomas Tuchel có tiền đạo Harry Kane ngay từ đầu nhưng chấn thương chưa bình phục hẳn khiến chân sút người Anh không có được cảm giác bóng tốt nhất. Anh bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội có thể ghi bàn trong suốt trận đấu với Vàng đen. Các cầu thủ phòng ngự của Dortmund, đặc biệt là lão tướng Mats Hummels chơi một trận xuất sắc khi không cho chủ nhà bàn thắng nào. Hummels có hai tình huống lùi về cản phá ấn tượng tới mức tờ Bild nhận định quá đủ để thuyết phục HLV trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann.

Một trong hai tình huống đó khiến HLV Thomas Tuchel phải phàn nàn sau trận đấu là trọng tài Harm Osmers bỏ qua của Bayern Munich một quả phạt đền. Tình huống ở phút 35, Hummels lùi về tung chân phá bóng trên vạch vôi bằng cú đá kung fu. Bóng sau đó bật trúng tay anh nhưng trọng tài Osmers coi lại VAR từ chối quả phạt đền cho Bayern Munich. Ngược lại, hàng thủ Hùm xám phải trải qua trận thứ 9 liên tiếp ở Bundesliga bị thủng lưới. Đầu tiên ở phút thứ 10 sau cú dứt điểm chéo góc của Karim Adeyemi. Sau đó cũng một cú sút chéo góc nữa ở phút 83 của Julian Ryerson. Phát biểu sau trận đấu, ông Tuchel sớm chúc mừng Bayer Leverkusen vô địch mùa giải này dù còn 7 vòng đấu nữa.

Tin cùng chuyên mục