
“Họ không thể hiện rõ ràng về lối chơi trong buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất, chủ yếu là chơi bóng ngắn như để làm quen với mặt cỏ nhưng tôi tin Việt Nam sẽ thắng trận này…”, HLV Falko Goetz nhận xét sau khi ngồi quan sát trọn buổi tập của Macau vào sáng qua 28-6.

Công Vinh và Torrao, chân sút nào sẽ “nổ súng” trước? Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Điều ngán ngại nhất của đội tuyển Việt Nam là gặp phải những đối thủ có sức mạnh, lối chơi bóng dài cùng sự càn lướt của hàng tấn công. Nhưng qua danh sách cũng như những thể hiện của đối thủ này vào sáng qua, từ con người cho đến thể hình, rõ ràng vượt qua Macau không phải là vấn đề quá lớn cho thầy trò ông Falko Goetz.
“Macau không có giải chuyên nghiệp nên cầu thủ của chúng tôi chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp”, HLV Leung Sui Wing cho biết tại buổi họp báo vào sáng qua. Ông thừa nhận lối chơi của đội dựa nhiều vào các cầu thủ nhập tịch đến từ Bồ Đào Nha. Nhưng nhân vật mà hàng phòng ngự Việt Nam sẽ phải dè chừng trong trận này chính là tiền đạo gốc Bồ Đào Nha, Torrao.
Thực lực của đôi bên cùng với lợi thế sân nhà, ắt hẳn Việt Nam sẽ chọn lối chơi tấn công để đánh phủ đầu đối phương. Điều đó cũng đã được nhiều người dự đoán bởi trong các buổi tập gần đây, ông Goetz quan tâm nhiều đến hàng tấn công với việc bố trí Đình Tùng ở hành lang trái chơi nhô cao như tiền đạo thứ 3.
Đến hôm qua, đội chủ nhà vẫn chưa công bố danh sách 18 cầu thủ của trận lượt đi. Theo HLV Falko Goetz, ông muốn thể hiện sự tôn trọng với các cầu thủ. Đây cũng chính là liệu pháp tâm lý để các cầu thủ tập trung hơn cho trận đấu.
“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tôi hy vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất trong cả 2 lượt. Điều mà tôi chờ đợi là cả đội cùng phát huy khả năng của mình chứ không phụ thuộc vào một cá nhân nào”, ông Goetz cho biết. Thậm chí đề phòng Macau cử “gián điệp” đến xem buổi tập vào tối qua, ông đã bố trí đội hình khá rối và đảo vị trí như Thành Lương, Quang Thanh sang đá biên trái hay Đình Tùng sang phải, rồi Tài Em lùi về như tiền vệ phòng ngự…
Nguyễn Hoàng