Giro d’Italia 2017: Dumoulin đoạt Áo hồng

Đúng như dự đoán, Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb) đã dốc sức cho trận chiến cuối cùng, chặng đua cá nhân tính giờ có đích đến tại Milan hoa lệ với chiều dài lộ trình là 29,3 kilomet.
Tom Dumoulin xuất sắc giành Áo hồng của Giro d’Italia năm nay.
Tom Dumoulin xuất sắc giành Áo hồng của Giro d’Italia năm nay.
Dù không giành được chiến thắng, người giành chiến thắng là Jos van Emden (Hà Lan, LottoNL-Jumbo) với thành tích 33 phút 8 giây, Dumoulin xếp thứ nhì với thành tích chậm hơn 15 giây, nhưng với việc cả Nairo Quintana (Colombia, Movistar, giữ Áo hồng cho đến trước chặng đua thứ 21, chặng đua cuối cùng) lẫn Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida) đều không có thành tích nằm trong tốp 10, Dumoulin đã xuất sắc cướp lại Áo hồng từ tay Quintana và thay thế Nibali để trở thành nhà tân vô địch của Giro d’Italia.

Có thể nói, đây là “cú đúp” chiến thắng dành cho người Hà Lan ở Corsa Rosa. Trong khi Van Emden giành được chiến thắng chặng đầu tiên ở đấu trường Grand Tour khi đã bước sang… tuổi 32 (đây chắc chắn là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của Van Emden bên cạnh ngôi Vô địch quốc gia nội dung cá nhân tính giờ hồi năm 2010), Dumoulin đã giành được danh hiệu Grand Tour đầu tay, sau khi đánh mất cơ hội của mình ở Vuelta a Espana hồi 2 năm về trước. Quả là một chiến thắng ngọt ngào vì cuối cùng Dumoulin cũng có thể chứng minh rằng, ở Giro d’Italia năm nay, anh giỏi hơn hoàn toàn so với 2 tay đua nặng ký nhất là Quintana (vô địch giải hồi năm 2014) và Nibali (đương kim vô địch nhưng đã trở thành cựu vô địch).

Bước vào chặng đua, Dumoulin ở vào tình thế bất lợi hơn so với cả Quintana, Nibali lẫn Thibaut Pinot (Pháp, FDJ). Sau chặng đua thứ 20, anh tạm xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng Tổng sắp cá nhân, thua Quintana 53 giây, thua Nibali 14 giây và thua Pinot 10 giây. Nhưng sở trường đua cá nhân tính giờ đã giúp anh gỡ lại toàn bộ số giây bất lợi, thậm chí còn tạo ra khoảng cách đáng kể với cả 3 nhân vật trên. “Thật là điên khùng, thật là tuyệt vời. Tôi không thể miêu tả cảm giác của mình bằng từ ngữ. Thật là khó tin. Quả là một ngày thi đấu đầy căng thẳng. Tôi ở trong trạng thái siêu lo lắng ngay từ khi bắt đầu, dù tự nhủ phải bình tĩnh nhưng tôi không thể. Nhưng tôi đã có một đôi chân sung sức và tôi chỉ guồng chân đạp lao thẳng về phía trước”, Dumoulin nói.

Tin cùng chuyên mục