Gần như chuyện cũ

Nửa đầu mùa bóng 2015-2016 của Bundesliga đã không đi chệch hướng quá nhiều so với câu chuyện quen thuộc được kể trong những mùa gần đây.

Ở trên đỉnh, Bayern Munich lại một lần nữa thể hiện đẳng cấp vượt trội dưới thời của HLV Pep Guardiola. Mong muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu của chiến lược gia xứ Catalan vẫn không hề suy giảm, dù Bayern đã không thể kết thúc nửa đầu mùa bóng với thành tích toàn thắng do bị Frankfurt chia điểm cùng một thất bại trước Gladbach.

Hertha Berlin (trái), đội bóng gây bất ngờ nhất ở giai đoạn lượt đi của Bundesliga mùa này.

Chỉ có Gladbach hài lòng

Dortmund, đã phục hồi để trở lại thành một trong những đội bóng tấn công tốt nhất ở châu Âu dười thời HLV Thomas Tuchel, đã làm hết sức mình để giữ vững nhưng không thể rút ngắn được khoảng cách. Tuy vậy, những tháng đầu tiên mà HLV Tuchel dẫn dắt đã có một thành tựu từ nhiều sự thay đổi nhỏ.

Phía dưới họ, Leverkusen (hạng 5) và Wolfsburg (7) vẫn phải đấu tranh để tìm thấy sự nhất quán, trong khi Schalke (6) đã có dấu hiệu cải thiện dưới thời HLV mới Andre Breitenreiter dù chưa hoàn toàn thuyết phục. Cả 3 đội bóng này hầu như đều không còn khả năng thách thức chiếc Đĩa bạc.

Chỉ có một đội bóng hàng đầu hài lòng với những thành tựu của họ ở phía dưới Bayern và Dortmund là Gladbach, kể cả khi họ vươn lên vị trí thứ tư theo một cách bất thường nhất. HLV Lucien Favre, kiến trúc sư của giai đoạn phục hưng của họ, từ chức sau 5 trận thua liên tục và người kế nhiệm ông, HLV Andre Schubert, liên tục giành được chiến thắng để đẩy Gladbach bằng mọi cách từ vị trí cuối bảng lên nhóm dẫn đầu một lần nữa.

Hertha gây bất ngờ

Ở giữa bảng xếp hạng, Mainz (8) tiếp tục làm tốt hơn so với hóa đơn tiền lương của họ dưới thời HLV Martin Schmidt và Cologne (9) đang trải qua một mùa giải vững vàng cùng với HLV Peter Stoger, cũng như Hamburg với HLV Bruno Labbadia (10). Xu hướng các đội bóng nhỏ đạt được thành tích tốt hơn so với một số đội giàu truyền thống hơn lại một lần nữa được phản ánh bởi sự khởi đầu khá tốt của Ingolstadt (11) và Darmstadt (13), cũng như sự phục hồi đáng kể của Augsburg (12) sau bước khởi đầu khó khăn và lịch thi đấu dày đặc do lần đầu tiên họ giành được quyền tham dự Europa League.

Do những đội bóng nhỏ chơi tốt nên đương nhiên là Frankfurt (14), Stuttgart (15), Bremen (16) và Hannover (17) phải nhận phần thiệt thòi. Tất cả họ đều gặp rất nhiều rắc rối, cùng với Hoffenheim (18), cho dù HLV Huub Stevens vẫn có thể hướng đội bóng này đến nơi an toàn bằng chiến thuật thực dụng của ông.

Chỉ có một bất ngờ thật sự lớn: không ai có thể đoán trước Hertha Berlin lại kết thúc nửa đầu mùa bóng ở vị trí thứ ba. Đội bóng của HLV Pal Dardai có những chân sút hiệu quả như Salomon Kalou và Vedad Ibisevic, một hàng tiền vệ cơ động và một hàng phòng ngự vững vàng. Đó là một tập thể rất khó bị đánh bại và rất hiệu quả trên tuyến đầu.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục