Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng qua tại St. Gallen, Thụy Sỹ để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp Đức với Bayern Munich, Dortmund đã thua Athletic Bilbao với tỷ số 0-1. Nhìn chung, đó là một màn trình diễn khá nghèo nàn của đội bóng Đức mà trong đó, Pierre-Emerick Aubameyang đá hỏng một quả phạt đền còn Christian Pulisic sút bóng dội trụ thành.
Hiệp 1, Dortmund xuất quân bằng sơ đồ 4-3-3, với sự xuất hiện của Mario Goetze và Andre Schurrle. Sang hiệp 2, HLV Thomas Tuchel chuyển sang 3-2-4-1 với hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Theo HLV Tuchel, một trong những nguyên nhân khiến Dortmund thất bại là “chúng tôi đã rất mệt mỏi” sau 9 buổi tập nặng tại trại huấn luyện Bad Ragaz. Điều đó khiến cho các cầu thủ “không thể đạt được những gì chúng tôi đã dự kiến. Chúng tôi đã không thể chơi tốt hơn trước một đối thủ mạnh về thể lực”.
![]() |
Dortmund (trái) vẫn còn nhiều điều phải làm trước trận tranh Siêu Cúp Đức với Bayern Munich.
Nguyên nhân thứ hai là đội hình chưa đồng bộ do một số cầu thủ đã bước sang tuần thứ năm của giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới trong khi đối với những người khác thì đây chỉ mới là tuần đầu tiên. Và nguyên nhân thứ ba là chúng tôi đến từ các nền văn hóa khác nhau và đã quen với những mô hình tập luyện khác nhau.
Tuy nhiên, HLV Tuchel vẫn có cảm giác rằng “chúng tôi muốn đạt đến trình độ cao nhất và không có gì để nghi ngờ về việc chúng tôi có thể làm tốt hơn”. Thế nhưng, thời gian không còn chờ đợi nữa khi trận tranh Siêu Cúp Đức với Bayern đã gần kề. Do vậy, ông kết luận: “Nếu chúng tôi phân tích trận đấu hôm nay thì chúng tôi sẽ không đặt sự kỳ vọng của chúng tôi quá cao cho trận đấu vào Chủ nhật này”.
Buộc phải bán Sane Giám đốc thể thao Christian Heidel đã tuyên bố rằng Schalke không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán Leroy Sane cho Man.City sau khi tuyển thủ Đức yêu cầu được chuyển nhượng. Cầu thủ 20 tuổi rời Gelsenkirchen để gia nhập đội bóng của Premier League với mức phí được cho là 37 triệu Bảng, có khả năng tăng lên đến 46 triệu Bảng, nhưng Schalke có vẻ muốn giữ chân tiền vệ tấn công đầy hứa hẹn này thêm ít nhất một mùa giải nữa. Ông Heidel cho biết: “Quả là rất khó khăn khi quyết định bán Sane, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Schalke đã mất một cầu thủ tuyệt vời, tôi rất tiếc khi mất cậu ấy nhưng công việc của tôi là mang về càng nhiều tiền càng tốt. Và một cuộc chuyển nhượng cũng là lợi ích tốt nhất cho Schalke khi mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng cậu ấy muốn ra đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Schalke sẽ bán bất cứ ai khi có người nào đó nói với tôi rằng anh ta muốn ra đi”. K.Đ Hạnh phúc tại Hamburg Tiền vệ Alen Halilovic cho biết anh cảm thấy hạnh phúc với những điều mới mẻ bao quanh tại Hamburg. Và trong mùa giải sắp tới tại Bundesliga, tuyển thủ Croatia mới chuyển đến từ Barcelona rất muốn đóng một vai trò quan trọng trong hàng công trẻ trung của Hamburg, cùng với những tân binh khác như Filip Kostic, Bobby Wood và Luca Waldschmidt. Anh cho biết: “Vào thời điểm này, mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi đã được tiếp nhận rất tốt, và tôi có những đồng đội nói tiếng Croatia đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ chỉ tiếp tục tập trung vào bóng đá. Tôi thích chơi và tách ra tình huống một chọi một, và mạo hiểm một chút khi chuyền bóng, tương tự như Lionel Messi”. M.P |
Minh Phúc