
Jose Mourinho quả quyết là Inter xứng đáng vào chung kết bởi họ có “tầm cỡ châu Âu”. Ông dự báo là đội bóng này sẽ còn gặt hái nhiều thành tựu trong tương lai. Trong khi Josep Guardiola bộc lộ vẻ buồn rầu, thất vọng nhưng vẫn tự hào…
Sau trận đấu, Jose Mourinho nói: “Đội của tôi là đội bóng của những người hùng - các cầu thủ đã đổ máu trên sân đêm nay. Tôi muốn ngợi ca tất cả mọi người, cả những người vào sân thi đấu lẫn ngồi dự bị, ngợi ca các CĐV, những người đã đến đây lẫn những người ngồi nhà xem truyền hình. Trong ngày tuyệt diệu này, tôi muốn yêu cầu các CĐV một điều gì đó, bởi vì đã đến lúc chúng ta phải mở hội rồi. Tôi muốn họ đến sân bay chào đón khi chúng tôi trở về. Tôi biết như thế là rất khó bởi họ còn phải đi làm, nhưng tôi vẫn yêu cầu họ hãy đến và chờ đón các chàng trai”.

Lionel Messi và Samuel Eto’o (trái, Inter Milan), 2 tâm trạng trái ngược
“Tôi có thể hình dung là thành tựu này khó khăn như thế nào. Chống Barcelona bằng 11 người rất khó, nên chống bằng 10 người là một thành tựu lịch sử. Julio Cesar đã làm điều kỳ diệu và chúng tôi đứng vững nhờ cậu ấy. Đây là trận thua… tốt nhất của đời tôi. Thật hổ thẹn khi tôi không thể thi đấu. Nếu có thể, tôi sẽ làm điều lạ lùng trên sân, nhưng tôi sẵn sàng đổ máu như các cầu thủ của mình”.
“Tôi từng thắng Champions League nhưng đêm nay thắng lợi càng lớn lao hơn bởi cho đến tận phút cuối cùng, tôi vẫn không chắc mình có qua nổi hay không. Tôi đã hiện diện ở Nou Camp khi chơi với Barcelona 4 lần và với Chelsea 2 lần. Nếu Inter không thắng lần này, họ sẽ thắng vào mùa tới - bây giờ, họ đã có được tầm cỡ châu Âu”.
Josep Guardiola (Barcelona) thổ lộ: “Nỗi thất vọng thật lớn. Trong vòng bán kết, mọi chuyện đều lệ thuộc vào những chi tiết nhỏ nhất. Năm qua, mọi thứ đều ủng hộ, năm nay nó chống lại chúng tôi. Dù đã cố hết sức mình nhưng không may là chúng tôi không thể đến Madrid, thay vào đó, chúng tôi phải chúc mừng Inter. Tôi không biết ai sẽ thắng trận chung kết, bởi lúc đó tôi đã đi nghỉ hè.
Cho dù là Barca nhưng khi đối thủ co cụm 9 cầu thủ phòng ngự thì muốn thắng cũng không dễ. Đôi lúc tấn công còn khó hơn phòng ngự. Trên tổng thể, đây là một chiến dịch tốt đẹp, tôi sẽ nhớ đến ngày đáng buồn này. Tôi vẫn cảm thấy tệ hại khi bị loại khỏi giải”.
Nhật Tân