Trong 2 đội đầu bảng chựng lại vì những trận hòa bất cập thì Lyon tiếp tục tiến trình hồi sinh của mình bằng chiến thắng đậm đà 5-1 trước Guingamp. Thắng 5 trong 6 trận gần nhất, Lyon đã thu ngắn khoảng cách với Monaco còn đúng 6 điểm để mở ra cơ hội tranh giành ngôi á quân của mình.

Tiền đạo Alexandre Lacazette (Lyon-giữa) tung hoành giữa hàng thủ Guingamp.
Hai trận hòa liên tiếp khiến ngôi nhì bảng của Monaco bắt đầu bị dòm ngó và họ có thể bị Lyon bám sát ở vòng 31 khi phải chơi trên sân Paris SG. Rõ ràng, chiến thắng 5-1 của Lyon trước Guingamp là lời cảnh báo về cuộc hồi sinh của đội bóng chủ sân OL Parc. Trở lại với trận đấu, mới phút thứ 3, Rachid Ghezzal đã ghi bàn mở tỷ số, nhưng Guingamp lập tức đáp trả bằng bàn thắng phút 11 của Mevlut ERDING. Chỉ 6 phút sau đó, Alexandre Lacazette lại tạo cách biệt trước khi Maxwell Cornet kết liễu cuộc chiến phút 35 sau đường chuyền của Ghezzal. Nhưng Lyon không có ý định dừng lại ở hiệp 2. Họ ghi thêm 2 bàn nữa ở phút 61 do công Lacazette và phút 81 nhờ bàn phản lưới nhà của Reynald Lemaitre. HLV Bruno Genesio của Lyon bày tỏ: “Chúng tôi tiến bộ qua từng trận và giờ chỉ còn kém Monaco 6 điểm. Chúng tôi sẽ đặt cược trong 5 trận tới và chờ xem vị trí mình ở đâu. Hai trận tới sẽ rất quan trọng cho hy vọng thăng hoa cuối mùa. Đêm nay chúng tôi đã chơi tấn công tuyệt vời. Chúng tôi tạo dựng nhiều cơ hội và có tinh thần thi đấu rất tốt. Không dễ gì thắng liền 2 trận sân nhà, song chúng tôi muốn chứng tỏ phong độ thực sự của mình sau trận thắng Paris SG, bằng cách đánh bại đội đang khát điểm như Guingamp. Lyon đang bắt nhịp tốt và hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì vào cuối mùa”.
HLV Jocelyn Gourvennec thừa nhận Guingamp kém xa đối thủ: "Chúng tôi không vùng dậy nổi. Lyon chơi ở trình độ rất cao và Guingamp không thể bắt kịp họ dù đã gỡ hòa 1-1 đầu trận. Lyon có những cầu thủ chơi cực tốt trong những khu vực nhỏ và chúng tôi vô tình đã cho phép họ phát huy sở trường. Tỷ số thật nặng nề, nhưng nó phản ánh đúng thực tế trận đấu”.
Trận thua này không làm Guingamp quá lo lắng khi họ vẫn còn hơn nhóm đèn đỏ 3 điểm. Gourvennec nói: “Chúng tôi vẫn đang nắm giữ số mệnh của mình. Giải còn đến 9 trận, đấy là một hành trình dài. Còn sớm để nói về trận chạm trán St Etienne vào thứ Bảy tới. Chúng tôi cần phục hồi những giá trị của mình và chứng tỏ rằng mình sẽ chẳng còn gặp đối thủ nào khó chơi như Lyon”.
Trong 2 trận còn lại của đêm Chủ nhật, Rennes thắng Nantes 4-1 trong lúc Marseille gây thất vọng khi phải chia điểm với Toulouse. Kết thúc trận hòa 1-1, HLV Michel thừa nhận đây là trận cầu rất khó với Marseille. “Mùa giải chẳng thể kết thúc lạc quan. Tôi nghĩ hàng tấn công bỏ qua nhiều cơ hội bởi họ đã đánh mất sự tự tin”. HLV Pascal Dupraz cũng thông báo tình trạng sức khỏe của mình đã ổn sau ca đau tim hôm trước: “Tôi hài lòng với những gì mình thấy bởi Toulouse có cơ hội giành chiến thắng”.
HÀM YÊN