Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2010: Truyền hình Vĩnh Long thua đau

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2010: Truyền hình Vĩnh Long thua đau

Khi đương kim vô địch Cúp Đức Long Gia Lai thi đấu trận đầu tiên và khá chật vật trước đội chủ nhà Giấy Bãi Bằng trong trận ra quân Cúp Hùng Vương 2010 vào tối 18-4, giới chuyên môn đã không còn đánh giá cao đội bóng này. Chiều qua, hiện tượng Truyền hình Vĩnh Long đã được “giải mã” sau trận thua ngược VTV Bình Điền Long An, đội bóng thiếu đến 2 trụ cột là Ngọc Hoa và Diệu Châu.

Với đội hình đồng đều, nổi bật là VĐV Lê Thị Ngọc Tuyết cao 1m85 chơi khá đa dạng cả phòng ngự và tấn công, Truyền hình Vĩnh Long đã khắc chế được mũi nhọn duy nhất của đội VTV Bình Điền Long An là chủ công cao 1m91 Seniloli Annaseini (Fiji), bởi thế ở 2 ván đầu họ đều thắng 25/16 và 25/23. Tuy nhiên, khi đối thủ thay đổi chiến thuật tiến công đa dạng, các cầu thủ như Mỹ Nga (1m83), Tuyết Hoa (1m78), Kim Đính (1m73) chơi đầy sáng tạo, chứ không dồn cho một mình Seni nữa, thì Truyền hình Vĩnh Long bắt đầu rối. Tưởng như Truyền hình Vĩnh Long sẽ thắng nốt ván thứ ba thì đã xảy ra bất ngờ. Các cầu thủ trẻ trong đội hình VTV Bình Điền Long An không còn gì để mất đã chơi rất hưng phấn, nhờ những cú đánh của họ rất hiệu quả. Thắng lại 28/26, đội bóng Long An bắt đầu thể hiện sự chủ động trên sân.

VTV BĐ.LA (hàng chắn) đã có trận thắng ngược THVL khá ấn tượng. Ảnh: Phương Hoa

VTV BĐ.LA (hàng chắn) đã có trận thắng ngược THVL khá ấn tượng. Ảnh: Phương Hoa

Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Phú Thọ, các chủ công đến từ Long An và cô nàng cao kều Seni như bừng tỉnh. Không có được sự tinh quái của chủ công người Thái Chaisri như trước đây mà chỉ là Khamart với chiều cao khá khiêm tốn, khả năng bật cao trong tấn công lần phòng thủ đều ở mức trung bình, đương kim vô địch dần thể hiện sự bất lực. Hay bị mất điểm trong các tình huống tranh chấp căng thẳng, Truyền hình Vĩnh Long thua luôn ván thứ tư 22/25 và ở ván cuối họ cũng không thể giành thắng lợi. Lội ngược dòng thành công (thắng ván cuối 15/12), VTV Bình Điền Long An đã trả được món nợ thua Truyền hình Vĩnh Long ở bán kết Cúp Đức Long Gia Lai. Dù vậy, với lực lượng thiếu hụt như hiện tại VTV Bình Điền Long An vẫn khó có cơ hội giành cúp.

Chiều qua, với sự trở lại của 2 chủ công Lê Quang Khánh và Nguyễn Trường Giang, Hoàng Long Long An đã tỏ ra quá mạnh, nhất là trước đối thủ Sacombank Biên phòng có vấn đề về tâm lý. Tối 18-4, HLV của đội Sacombank Biên phòng đã buông xuôi khi gặp Tràng An Ninh Bình dù đội bóng đến từ cố đô mất cả bộ đôi chủ công người Thái. Chiều qua, BHL đội Sacombank Biên phòng lại một lần nữa khẳng định: “Thua cũng được nhưng phải chơi cho thoải mái” (lời dặn dò VĐV của HLV dẫn dắt khi hội ý giữa hiệp – PV). Chỉ tiếc, giống như một cỗ máy nhưng vận hành không trơn tru, Sacombank Biên phòng hầu như chỉ tiến công đơn lẻ chứ quá ít bài phối hợp, bởi thế hàng chắn Hoàng Long Long An không khó để khắc chế và thắng nhanh 3-0.

Thanh Phong

Tin cùng chuyên mục