Cuối cùng, Fernando Torres vẫn phải mổ đầu gối: Nghỉ 6 tuần!

Cuối cùng, Fernando Torres vẫn phải mổ đầu gối: Nghỉ 6 tuần!

Mùa giải đầy thất vọng của Liverpool càng ảm đạm hơn với cái tin tiền đạo Fernando Torres sẽ phải nghỉ đến 6 tuần lễ sau khi giải phẫu đầu gối. Sáu tuần thì đương nhiên là Torres sẽ nghỉ đến hết mùa này.

Từ Liverpool, chân sút số một của Anfield đã đi bằng đường bộ rồi đáp xe lửa đến Barcelona hôm thứ Bảy. Ở đó, lần thứ nhì chỉ trong vòng một tuần, anh đã được Tiến sĩ Ramon Cugat khám lại chỗ chấn thương. Sau nguyên một ngày Chủ nhật cân nhắc, trao đổi, kết luận cuối cùng của Cugat là vết rạn sụn đầu gối chân phải của Torres nặng đến mức chỉ còn cách giải phẫu mới chữa được. Theo đánh giá ban đầu, không đến nỗi Torres phải sớm nói lời chia tay World Cup 2010. Nhưng có thể anh sẽ vắng mặt ở vòng đấu đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha - gặp Thụy Sĩ ngày 16-6.

Fernando Torres.

Fernando Torres.

Nhưng dĩ nhiên là CLB của anh - Liverpool - vẫn thiệt thòi hơn hết. Họ không có anh trong trận đấu đêm thứ Hai với West Ham trên sân nhà. Đó là một trận đấu để Liverpool bấu víu niềm hy vọng mong manh về một suất dự Champions League mùa tới. Xa hơn thế, Torres sẽ còn vắng mặt trong một trận đấu hứa hẹn đầy cảm xúc: Trận lượt đi bán kết Europa League với Atletico Madrid, CLB cũ của anh. Quả là “tai bay vạ gió”.

Công bố của Liverpool cho biết: “Quyết định được đưa ra là Torres cần mổ sụn đầu gối. Tiến trình hồi phục cho một ca như thế này thường là khoảng 6 tuần”. HLV Benitez ngao ngán: “Kết cục tốt nhất có thể được của chúng tôi ở mùa bóng này là vô địch Europa League hoặc giành một chỗ trong nhóm 4 đội dẫn đầu Premier League. Không đạt được mục tiêu đó thì chỉ còn cách tự an ủi rằng trong bóng đá đôi khi vẫn có một mùa bóng tệ hại. Nhưng với riêng tôi, từ trước đến giờ có mấy khi gặp một mùa bóng tệ hại - đó chính là vấn đề”...

Nguyễn Quang tổng hợp

Tin cùng chuyên mục