CSKA nuôi mộng tấn công

CSKA nuôi mộng tấn công

Đối đầu với đối thủ trên tài, nhưng CSKA chẳng còn cách nào khác là phải tấn công ráo riết trong trận đấu đêm nay với hy vọng là mặt sân cỏ nhân tạo sẽ làm các cầu thủ Inter lúng túng. Tuy nhiên, HLV Leonid Slutsky thừa nhận là ông đang đau đầu với sự tìm kiếm “sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công”.

CSKA nuôi mộng tấn công ảnh 1

Tiền vệ CSKA Moscow Pavel Mamaev (giữa) đi bóng trước các cầu thủ Inter Milan

Leonid Slutsky chỉ hy vọng là CSKA Moscow có thể khỏa lấp được sự vắng mặt của những cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa như Evgeni Aldonin và Milos Krasic (bị treo giò). Ông nói: “Bạn luôn khó khăn khi phải thích ứng với việc mất 2 cầu thủ trụ cột, nhưng chúng tôi có nhiều hơn 11 người trong đội hình.

Chúng tôi phải thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát và thực sự hy vọng là chất lượng của lối chơi không bị suy giảm. Tôi không sẵn sàng để nói cho các bạn biết là tôi sẽ thay thế bằng những cầu thủ nào. Tôi không tin là mặt sân cỏ nhân tạo tại Luzhniki sẽ mang lại cho chúng tôi lợi thế. Dựa trên những trận đấu của đội tuyển Nga ở sân này và cách các CLB Nga chơi các trận đấu châu Âu ở đây, tôi thực sự không tin là Luzhniki sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Cho dù Leonid Slutsky nói thế, nhưng các chuyên gia bóng đá châu Âu hiểu rõ “giá trị” của Luzhniki, khi nó từng giúp CSKA Moscow thắng Cúp UEFA năm 2005.

Leonid Slutsky nói thêm: “Điều quan trọng nhất là cố gắng giành chiến thắng. Nếu tôi vượt qua vòng này, tôi đảm bảo là mọi người trong CLB sẽ hạnh phúc cho dù chúng tôi có chơi thứ bóng đá hấp dẫn hay không. Nhưng hiển nhiên là chúng tôi cần ghi bàn và để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi cần chơi hung hãn, tấn công ráo riết. Tuy nhiên, tấn công là yếu tố cần thiết nhưng bạn không thể quên việc phòng thủ bởi nếu để lọt 1 bàn thì nhiệm vụ của chúng tôi sẽ trở nên bất khả thi. Vì thế, chúng tôi phải tìm cho ra sự cân bằng đúng đắn giữa tấn công và phòng thủ”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục