Cơ hội ghi điểm cho “gà con”

Trong các cuộc đua xe đạp quốc nội có đi qua Đà Lạt về TPHCM, kết quả sau chặng ở đây thường là kết quả chung cuộc. Bởi các đội đang chiếm ưu thế sẽ dùng chiến thuật bảo vệ danh hiệu nên các cuộc tấn công đều bất thành. Thường đua theo kiểu cách này, các tay đua có thành tích thấp không thể tranh chấp mà giới xe đạp gọi là “gà con” sẽ có cơ hội thoát đi thắng giải thưởng dọc đường và giải thưởng chặng.

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2015

Trong các cuộc đua xe đạp quốc nội có đi qua Đà Lạt về TPHCM, kết quả sau chặng ở đây thường là kết quả chung cuộc. Bởi các đội đang chiếm ưu thế sẽ dùng chiến thuật bảo vệ danh hiệu nên các cuộc tấn công đều bất thành. Thường đua theo kiểu cách này, các tay đua có thành tích thấp không thể tranh chấp mà giới xe đạp gọi là “gà con” sẽ có cơ hội thoát đi thắng giải thưởng dọc đường và giải thưởng chặng.

Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) đã rút thắng Đỗ Phước Tuấn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhất chặng 6. Ảnh: Gia Mẫn

Trong chặng 6 từ Đà Lạt về Bảo Lộc vào sáng qua vẫn diễn ra như thế. Do đoạn đường này có một khúc đang sửa chữa, BTC quyết định rút ngắn đích đến xuống còn 85km thay vì 97 dự kiến ban đầu. Biết được ý đồ của 2 đội mạnh VUS TPHCM sẽ sử dụng chiến thuật thả “gà con” đi phá điểm thưởng Áo xanh, Áo vàng và Domesco Đồng Tháp bảo toàn ngôi nhất đồng đội, các tay đua của những đội bậc trung tìm cách vượt lên đầu đẩy tốc độ lên khá cao khoảng gần 60km/giờ - có khi 80km/giờ ở đoạn đỗ dốc.

Nhưng mãi đến hơn 20 km, một tốp gồm 7 tay đua nằm ở tốp dưới bảng xếp hạng, thậm chí đã bị loại ra khỏi cuộc đua tranh chấp giải thưởng cá nhân do bỏ cuộc ở những chặng trước mới bứt phá ra đi. Họ tạo được khoảng cách gần 3 phút so với tốp đông ở phía sau do VUS TPHCM và Domesco Đồng Tháp kiểm soát tốc độ. Cả 2 đội mạnh mỗi đội đang nắm giữ 2 danh hiệu cao quý nhất của giải chạy giữ tầm với nhóm trên không cho các đối thủ khác tấn công. Và thế trận diễn ra như thế cho đến khi về đích đến. Trong chặng này, các tuyển thủ trẻ đội tuyển quốc gia do HLV Mai Công Hiếu dẫn dắt chơi khá tốt khi có 2 tay đua về trong tốp đầu, trong đó Nguyễn Tuấn Vũ về thứ ba. Hai tay đua đàn anh Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) rút thắng Đỗ Phước Tuấn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) về nhất chặng.

Do các tay đua mạnh về chung một tốp đông sau đó tính đồng thời gian, thứ hạng bảng tổng sắp sau 6 chặng không có gì thay đổi. Tay đua Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) tiếp tục giữ Áo vàng với khoảng cách 9 giây so với Minh Trí (Domesco Đồng Tháp). Tay đua Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) mặc chiếc Áo xanh với khoảng cách 9 điểm so với người em ruột Lê Nguyệt Minh (Mathnasium). Chiếc Áo đỏ Vua leo núi thì Lê Ngọc Sơn dẫn điểm một cách tuyệt đối. Domesco Đồng Tháp 1 vẫn đứng đầu giải đồng đội với khoảng cách 13 giây so với ADC Truyền hình Vĩnh Long.

Sáng nay, đoàn đua chạy chặng cuối từ Bảo Lộc về TPHCM. Đây là chặng đua dài nhất với cự ly hơn 190km. Tuy nhiên, khả năng các đối thủ phía sau tấn công lật đổ các đội đang nắm giữ danh hiệu là rất khó.

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục