Chelsea chấp nhận sự thật trắng tay!

Đó là đánh giá của chính HLV Guus Hiddink sau khi ông đành bất lực trong nhiệm vụ “giải cứu” Chelsea khỏi một trong những mùa giải tồi tệ nhất lịch sử.

Đó là đánh giá của chính HLV Guus Hiddink sau khi ông đành bất lực trong nhiệm vụ “giải cứu” Chelsea khỏi một trong những mùa giải tồi tệ nhất lịch sử.

Nhận 2 bàn thua từ chân sút cũ Romelu Lukaku, Chelsea thất thủ 0-2 tại Everton và việc chia tay Cúp FA cũng là dấu chấm hết cho nỗ lực săn tìm 1 danh hiệu để cứu vãn mùa giải. Chelsea, đội bóng đã làm mưa làm gió ở bóng đá Anh mùa giải năm ngoái, thắng Premier League trước 4 vòng đấu cuối và cũng đoạt Cúp Liên đoàn, nhưng nay thì hoàn toàn trắng tay khi mùa giải chỉ mới vào giữa tháng 3.

Chỉ trong vòng 1 tuần, The Blues lần lượt chia tay Champions League và Cúp FA. Trước đó vào năm ngoái, họ đã trở thành “cựu vương” ở Cúp Liên đoàn trong tháng 10 và cũng chính thức “tung cờ trắng” tại Premier League vào giữa tháng 12, cùng việc Jose Mourinho nhận quyết định sa thải khi chỉ giành nổi 15 điểm sau 16 vòng đấu.

John Terry thất vọng rời sân sau thất bại, cũng chấm dứt cơ hội thắng danh hiệu cuối cùng với Chelsea.

HLV Guus Hiddink đã làm được rất nhiều trong 19 trận kể từ khi đảm nhận vai trò tạm quyền. The Blues chỉ thua 3 lần trong hành trình đó tuy nhiên, lại là những thất bại mang tính quyết định - bao gồm 3 thất bại cùng tỷ số 1-2 trước Paris SG ở vòng 1/8 Champions League và mới nhất là trước Everton ở tứ kết Cúp FA. Hiddink từng thành công trong nhiệm kỳ tạm quyền đầu tiên tại Chelsea vào năm 2009, giúp đội vào đến bán kết Champions League và thắng Cúp FA, nhưng lần này ông cũng đành bất lực.

Vị chiến lược gia 69 tuổi người Hà Lan đã than vãn về lịch trình thi đấu bất lợi đối với Chelsea, khi phải đá trận cầu quan trọng tại Everton chỉ 3 ngày sau khi quyết chiến với Paris SG tại Champions League. Thực tế cũng cho thấy, Chelsea chỉ tung nổi 5 pha dứt điểm và chỉ 1 lần đi trúng đích trong diễn biến tại Goodison Park hôm thứ Bảy, trước khi nhận 2 bàn thua liên tiếp của Lukaku, chân sút mà họ từng bán đi với giá 28 triệu bảng trong mùa Hè năm 2014, ở các phút 78 và 82. Tuy nhiên, một nhà cầm quân có thâm niên gần 30 năm trong nghề cũng thừa nhận thức để hiểu, một đội hình có chiều sâu khiêm tốn của The Blues thật sự đã bị vắt kiệt sức trong nỗ lực quật khởi vừa qua, để đến khi bước vào giai đoạn quyết định nhất họ đã không còn duy trì được chất lượng và thể trạng tốt nhất.

Chelsea đã chạm ngưỡng trụ hạng 40 điểm tại Premier League, nhưng cách biệt 11 điểm kém hơn so với tốp 4 là khoảng cách quá lớn để có thể san lấp, cũng đồng nghĩa với việc The Blues sẽ vắng mặt ở Champions League lần đầu tiên trong kỷ nguyên Roman Abramovich - vốn bắt đầu từ năm 2003.

HLV Hiddink, người sẽ chính thức kết thúc nhiệm vụ của mình trong mùa Hè, đã đúc kết: “Tôi không nghĩ mình đã thành công khi mà Chelsea không góp mặt ở một trận chung kết và thắng một danh hiệu nào. Nhưng cần phải thực tế, tôi đã bị đặt vào một tình huống rất khó khăn kể từ khi đến với Chelsea vào tháng 12 năm ngoái, tôi phải gầy dựng lại tất cả và khó khăn nhất chính là vực dậy tinh thần của toàn đội. Chúng tôi đã rất cố gắng, các cầu thủ đều đã phản ứng tốt, chúng tôi có thể hạnh phúc khi dần thoát ra khỏi cuộc chiến trụ hạng và nhanh chóng đạt đến điểm an toàn. Tôi luôn tin tưởng Chelsea có đủ chất lượng để thắng Cúp FA và thậm chí Champions League, nhưng tiếc rằng thành công đã không đến”.

Chelsea dù sao vẫn phải cố hoàn thành xong 9 trận đấu cuối Premier League và chờ xem vào một mùa Hè được dự báo sẽ có nhiều xáo trộn. Trong đó, nhiều khả năng Antonio Conte sẽ là vị HLV thứ 12 trong kỷ nguyên Roman Abramovich, một người được kỳ vọng sẽ xây dựng được một lối chơi mới, một phong cách chơi bóng mới đáng chờ đợi hơn trong… một thời kỳ mới tại sân Stamford Bridge.

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục