Thắng một ứng viên vô địch lớn như Arsenal, nhất là khi thắng bằng một thành phần quá chắp vá thì bao giờ cũng rất đáng mừng. Trong đó, câu chuyện vui mừng nhất trong thắng lợi 3-2 của Man.United chắc chắn sẽ mang tên Marcus Rashford.

Marcus Rashford bất ngờ bừng sáng để bắt đầu hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.
1. Đó là một tiền đạo sinh ngày 31-10-1997, suốt 11 năm nay chỉ thường quanh quẩn trong học viện bóng đá Man.United, chỉ được cấp tốc đôn lên đội hạng nhất do quá nhiều đàn anh bị chấn thương, chỉ được phát một số áo mà ít ai màng tới là số 39, và cũng mới chỉ được đá chính lần đầu tiên cách đây vài hôm, do Anthony Martial đột ngột chấn thương ngay khi khởi động trước trận Europa League với FC Midtjylland. Như báo chí Anh đã ghi nhận, nếu không phải là dân Man.United chính hiệu thì trước đây chẳng ai biết Rashford là... thằng cu nào!
Ấy thế mà cái gã choai choai chưa tròn 19 tuổi ấy đã ghi ngay 2 bàn cho Man.United hạ thắng đậm Midtjylland 5-1, giành quyền vào vòng trong ở Europa League. Đến trận Arsenal, tức là lần thứ nhì thi đấu cho Man.United và cũng là lần đầu tiên ra sân ở đấu trường Premier League, Rashford còn chơi tốt hơn nữa: Một bàn mở tỷ số ở phút 29, một bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32 rồi một đường chuyền quyết định cho Anders Herrera ấn định 3-2 ở phút 65. Vậy là chỉ trong 4 ngày, Rashford đã từ chỗ không ai biết đến vụt trở thành một đề tài thuộc hàng “hot” nhất của cộng đồng người hâm mộ Man.United cũng như giới chuyên môn.
2. Trước tiên, họ bàn tán về cách xuất hiện và cách thể hiện của anh chàng dong dỏng này. Ở cuộc họp báo sau trận thắng Midtjylland, nhà cầm quân Louis van Gaal có dè chừng rằng mọi người chớ nên chờ đợi quá nhiều ở Rashford. Theo ông ta, những cầu thủ trẻ mới lần đầu ra trận như vậy - và ra trên cương vị kẻ thế vai - có thể rất hăm hở, rất nhiệt tình và sẽ tức khắc tạo nên ấn tượng mới mẻ. Sang đến trận thứ nhì, khi mà anh ta biết trước là sẽ được đá, sẽ phải thực hiện những công việc nào, phải chu toàn những nhiệm vụ nào... thì có khi lại lộ ra sự non nớt và thi đấu chẳng ra sao.
Thế nhưng, trận 3-2 vừa qua không diễn ra như vậy. Khi Rashford thâm nhập vòng cấm địa, bản năng săn bàn của cậu ta đã được “triển khai” dễ dàng, tự nhiên và êm thấm cứ như là một sát thủ đã già đời. Phút 29, Rashford trừng phạt sai sót của hàng thủ Arsenal bằng một pha dứt điểm chắc nịch. Phút 32, Rashford lướt vào đánh đầu gọn lẹ như một trung phong đỉnh cao. Vẻ non nớt hay nói cho đúng là sự hồn nhiên nơi Rashford chỉ lộ rõ khi... mừng bàn thắng: Sau bàn thứ nhất, Rashford nhảy bật lên cao, tay vung mạnh lên trời. Bàn thứ nhì, Rashford gào la hết cỡ như một đứa trẻ thực sự.
Điều này đương nhiên đã chiếm lĩnh lòng mến mộ của khán giả ngay lập tức. Từ lúc ấy trở đi, mỗi lần bóng đến chân Rashford là khán đài Old Trafford lại ồ lên hào hứng. Khi Rashford được thay ra ở hiệp nhì, họ hô vang “Rashford, cậu ấy là một người trong số chúng ta!”. Đây rõ ràng là một vinh hạnh lớn và Rashford xứng đáng có được nó.
3. Thống kê cho thấy ở độ tuổi 18 năm và 120 ngày, Rashford đang được xếp vào hàng thứ 3 (sau Federico Macheda và Danny Welbeck) trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Man.United ở Premier League. Trước đó vài hôm, Rashford cũng đã phá kỷ lục của cố danh thủ George Best, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Man.United ở cúp châu Âu. Tức là nhìn từ những con số mà nói, Rashford hoàn toàn có thể trở thành một Rooney mới. Lúc Rooney lần đầu lập cú đúp ở Premier League cách đây hơn 10 năm, anh cũng ở độ tuổi y như Rashford bây giờ.
Những dữ kiện ấy đang tạo thành đề tài bàn tán thứ nhì của giới mộ điệu, giới truyền thông về câu chuyện Rashford. Nhờ 4 pha ghi bàn của anh chàng tuổi teen này mà Man.United mới lần đầu tiên thắng được liên tiếp 3 trận kể từ tháng 11-2015. Nếu đi sâu vào chi tiết thì những cầu thủ đã phối hợp giúp Rashford ghi bàn ở trận thắng Arsenal vừa qua cũng còn rất trẻ: Varela, Lingard. Câu hỏi đặt ra: Phải chăng chính dàn trẻ này mới thực sự là giá trị, còn dàn nòng cốt trị giá hàng trăm triệu bảng Anh mà Van Gaal vẫn thường nâng niu thì chỉ có giá đắt chứ chẳng gì hơn?!
Lịch thi đấu vòng 28 Thứ Tư, 2-3: (2 giờ 45) Aston Villa - Everton, Bournemouth - Southampton, Leicester - West Brom, Norwich - Chelsea, Sunderland - Crystal Palace. |
HƯNG NGUYÊN