Một năm sắp trôi qua, và làng bóng đá Việt Nam đang sôi động với cuộc bầu chọn cho giải thưởng Quả bóng vàng 2015 do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng. “Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng?”, luôn là câu hỏi đắn đo cho chúng tôi khi đặt bút tiến hành bầu chọn.
Sở dĩ phải đắn đo rất kỹ, bởi tôi không thể quên được gương mặt buồn rười rượi của tuyển thủ Văn Quyết ở hậu trường gala Quả bóng vàng 2014 khi chỉ về thứ nhì, trong lúc người đăng quang là Phạm Thành Lương đã không khỏi ngỡ ngàng khi thổ lộ rất thật rằng: “Tôi nghĩ lẽ ra Văn Quyết phải được Quả bóng vàng, vì năm vừa qua cậu ấy thi đấu rất xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này”.

Văn Quyết trong đêm nhận danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng
Dẫu biết những lá phiếu bầu chọn đôi lúc vẫn có sự cảm tính, nhưng nếu để quá nhiều tình cảm đan xen, lúc ấy những người được BTC tin tưởng gửi phiếu bầu vô tình làm mất đi tính công bằng của giải thưởng, cũng như bất công với những nỗ lực mà các cầu thủ đã phấn đấu suốt một năm qua. Thế nên, sự công tâm luôn cần đặt lên hàng đầu ở những cuộc bầu chọn thế này!
Dưới góc nhìn của người viết, ở giải thưởng được quan tâm nhiều nhất là Quả bóng vàng nam, năm nay để chọn ra được gương mặt xuất sắc nhất e chẳng đơn giản. Nói thế, vì không có nhiều nhân tố thật sự nổi trội từ cấp đội tuyển cho đến CLB, nhưng khi so bó đũa để chọn cột cờ vẫn có một số cái tên đáng được lưu tâm vì những đóng góp của họ cho bóng đá Việt Nam trong năm qua. Theo tôi, những tuyển thủ như Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Quyết… khả năng sẽ nằm trong 3 vị trí cao nhất của giải thưởng.
Trong khi đó, nữ tuyển thủ Huỳnh Như (TPHCM) đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ. Thực tế, với những đóng góp xuất sắc ở ĐTQG cũng như góp công rất lớn trong chức vô địch của đội nhà TPHCM tại giải bóng đá nữ VĐQG 2015, có lẽ khó ai vượt được Huỳnh Như ở danh hiệu này.
Ngoài 2 giải thưởng cao nhất của nam và nữ, cuộc đua ở danh hiệu “cầu thủ nam xuất sắc” năm nay sẽ rất hấp dẫn. Sở dĩ thế, vì 2015 được xem là một năm thành công của các đội tuyển trẻ Việt Nam, khi những đội tuyển U.16, U.19, U.23 đều giành vé để có mặt ở vòng chung kết châu lục. Tuy nhiên, trong một loạt ứng viên sáng giá của danh hiệu trẻ, người viết lại thấy Đỗ Duy Mạnh của đội bóng Hà Nội T&T nổi trội hơn cả, bởi những đóng góp của chàng trai tuổi 19 này từ ĐTQG cho đến CLB. Đồng thời danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015” có lẽ sẽ là đề cử rất quan trọng cho Duy Mạnh dẫn đầu ở cuộc đua này.
Quay trở lại một chút về những nhà tổ chức, đã khá lâu rồi giải thưởng Quả bóng vàng mới lại được tiến hành bầu chọn vào dịp cuối năm chứ không bị kéo dài sang năm mới như thời gian qua. Đây là nỗ lực rất lớn của những nhà tổ chức là báo Sài Gòn Giải Phóng, khiến mọi người rất trân trọng. Hy vọng điều này sẽ được nối tiếp thành một thông lệ theo đúng tiêu chí ban đầu của giải thưởng.
Một khi những nhà tổ chức đã nỗ lực hết mình để duy trì, cũng như cố gắng để giữ vững một giải thưởng cá nhân dành tôn vinh các cầu thủ Việt kéo dài suốt 2 thập niên qua. Vì thế những ai được BTC mời tham gia bầu chọn nên trân trọng những lá phiếu và đắn đo thật kỹ trước khi “chọn mặt gửi vàng”, bởi ở đấy bạn đang mang cả những niềm tin và sự kỳ vọng của rất nhiều cầu thủ.
Đỗ Tuấn (Báo Bóng Đá)