Azzurri trước trận vòng loại Euro 2012

Buffon lo lắng phong độ Slovenia

Buffon lo lắng phong độ Slovenia

Thủ thành tuyển Italia Gianluigi Buffon đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội là trận vòng loại Euro 2012 với Slovenia vào thứ Sáu tới là trận đấu không dễ dàng, bởi đội bóng Đông Âu này đang nổi lên như một thế lực mới ở vòng loại này.

Italia đang dẫn đầu bảng C vòng loại Euro 2012 với 10 điểm sau 4 trận, nhưng Slovenia cũng đứng kế sau họ với 7 điểm (2 thắng, 2 hòa và 1 thua). Slovenia đã tìm thấy một đẳng cấp mới khi năm ngoái, họ cũng tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi, nơi họ thua sát nút tuyển Anh 0-1 ở trận cuối cùng vòng bảng, nên đành nhường bước cho tuyển Mỹ (thắng Algeria phút chót) vào vòng knock-out.

Buffon cảnh giác các đồng đội trên sân tập Coverciano (gần Florence): “Slovenia là một quốc gia mới nổi, nên đánh bại họ là chuyện không dễ. Chúng tôi muốn đảm bảo suất vé dự vòng chung kết năm tới càng sớm càng tốt và nếu có thắng trận này theo kiểu tệ hại thì cũng chẳng sao”.

HLV Cesare Prandelli có tham vọng xây dựng một Azzurri mới trẻ trung, nhưng gần đây, ông đã phải phá lệ, bổ sung một số cầu thủ tuổi 28-30, để tăng cường thêm kinh nghiệm, khi vất vả tìm kiếm những nhân tố trẻ trung. Câu chuyện về tài năng và tuổi tác một lần nữa rộ lên ở Italia khi 2 ngôi sao lão tướng Francesco Totti và Alessandro Del Piero mang đến những màn trình diễn tuyệt vời tuần qua. Riêng Totti đã vượt qua giới hạn ghi 200 bàn ở Serie A, khiến dư luận lại so sánh anh với những tuyển thủ kém danh hiện thời.

Nhưng Buffon quả quyết là những đồng đội trẻ của anh ở Azzurri cũng có thể đạt tới những cột mốc đó: “Dĩ nhiên là vươn tới trình độ đó không dễ chút nào, nhưng (Mario) Balotelli, (Antonio) Cassano và (Giuseppe) Rossi có thể làm được điều đó, họ chỉ cần bước thêm một bước nữa về đẳng cấp là có thể ganh đua với các huyền thoại”.

Dư luận đang xôn xao chuyện Italia phải chơi trận đấu quan trọng với đối thủ chủ chốt Slovenia nhưng HLV Cesare Prandelli lại tự làm suy yếu đội tuyển khi thẳng tay thải loại Balotelli (Manchester City) và Daniele De Rossi (Roma) vì hành động bạo lực ở CLB. Buffon không xem đó là một quyết định khắc nghiệt của HLV trưởng: “Prandelli là bản hợp đồng tốt nhất mà tuyển quốc gia có được. Ông ấy là viên đá tảng bao quanh đội tuyển mới đang được dựng xây”.

Bản danh sách 25 cầu thủ được Prandelli triệu tập cho trận Slovenia lần này cũng gây không ít tranh cãi khi đội bóng đang khủng hoảng như Juve lại là đội có nhiều tuyển thủ nhất (6 người), trong lúc đội đầu bảng Serie A là AC Milan chỉ có mỗi mình Antonio Cassano. Còn  Giuseppe Rossi là cầu thủ duy nhất đang chơi ở nước ngoài (cho Villarreal). Trong số các cầu thủ đến sân tập Coverciano hôm thứ Hai, có nhiều người chưa khỏi chấn thương, như trường hợp của Thiago Motta và Andrea Ranocchia (Inter Milan), nhưng HLV Prandelli quả quyết họ sẽ ra sân vào thứ Sáu.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục