Bổn cũ soạn lại

Blah, blah, blah… ông Wenger lại giải thích dài dòng về thất bại đầu mùa liên quan đến những từ  như "thiếu kinh nghiệm”, "chấn thương”…

Blah, blah, blah… ông Wenger lại giải thích dài dòng về thất bại đầu mùa liên quan đến những từ  như "thiếu kinh nghiệm”, "chấn thương”…

Một tay bút người Anh, có vẻ bực mình, mới liệt kê ra rằng Liverpool trận này cũng vắng Loris Karius, Mamadou Sakho,  Joe Gomez,  James Milner, Lucas Leiva, Sturridge và Can thì chưa hoàn toàn bình phục. 2/3 trong số đó dư sức đá đội hình xuất phát.

Chưa hết, Liverpool đá đến 9 trận giao hữu đầu mùa. Riêng trong tháng 8, họ đá đến 4 trận trước khi đến sân Emirates. Chưa hết, nếu phía Asrenal có 4 cầu thủ phải chơi cho đội tuyển tại Euro đến những ngày cuối thì dù sao, Arsenal chỉ cống hiến có 8 cầu thủ cho các đội tuyển trong khi Liverpool cùng với Juventus là 2 đội có nhiều cầu thủ làm nghĩa vụ quốc tế nhất với 12 người và đương nhiên, họ đều có ít nhất 3 tuần lễ đi nghỉ hè theo qui định. Hiểu đơn giản thế này: Klopp đối diện với khó khăn như bất kỳ HLV nào ở các CLB lớn cũng sẽ gặp phải và ông ta tìm cách cải thiện điều đó theo cách tốt nhất chứ không đợi để mọi việc tốt nhất theo ý mình.

Nghĩa là những giải thích của ông Wernger chẳng có ý nghĩa gì cả ngoài một thói quen giờ đã thành “bệnh” của ông thầy người Pháp. Năm nào mà Arsenal chẳng có chấn thương. Riêng mùa trước, họ có 2 trận đấu phải thay 3 lần cho 1 vị trí vì chấn thương và đều nhận thất bại ở 2 trận đó. Năm nào mà Arsenal lại không thua  vài trận vì “thiếu kinh nghiệm”, đơn giản vì cái "sở thích” cầu thủ trẻ của ông Wenger bất chấp là họ có đủ đẳng cấp hay không.

Nhưng vấn đề là những giải thích của ông Wenger giờ quá sáo mòn, không ai cho là hợp lý nữa. Như trận đấu với Liverpool, độ tuổi trung  bình của Arsenal là 24,9 chỉ kém 1 tuổi so với Liverpool. Cái thua kém của họ đến từ sự chênh lệch về đẳng cấp của các vị trí vốn được đưa vào để thay thế những cầu thủ bị chấn thương. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy sự khác nhau giữa Liverpool và Arsenal nằm ở chiều sâu, ở khả năng thích ứng hoàn cảnh, ở một Klopp "biết nhận lỗi” và một Wenger “luôn tìm ra những lỗi không thuộc về ông”.

Ở thời buổi mà chỉ cần bỏ tiền là có ngay người giỏi, mỗi vị trí cần có 2 cầu thủ cùng đẳng cấp, mỗi HLV cần có giải pháp B,C về chiến thuật thì cái cách mà ông Wenger giải thích về thất bại đầu mùa là “bổn củ soạn lại" rất khó có được sự cảm thông.


Việt Khang

Tin cùng chuyên mục