HLV Andre Villas-Boas của Zenit St. Petersburg hy vọng đội bóng của ông sẽ giành được kết quả tích cực tại Lisbon để rộng đường toan tính cho trận lượt về trên sân nhà. Thế nhưng…
Rạng sáng mai, Zenit St. Petersburg sẽ hành quân đến sân Da Luz để đọ sức với chủ nhà Benfica trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Biết rõ đó sẽ là một chuyến đi đầy rủi ro nên HLV Andre Villas-Boas đã kêu gọi các cầu thủ của Zenit cần phải nỗ lực để giành lấy một kết quả tích cực nhằm tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ lọt vào vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của họ.

Benfica (phải) sẽ không để cho Zenit St. Petersburg tìm được một kết quả tích cực ngay tại sân Da Luz.
Tập trung toàn lực
Ông nói: “Khát vọng lớn nhất và mong ước lớn lao của chúng tôi là nắm lấy trận đấu và đưa nó về St. Petersburg, quyết định mọi chuyện ở đó với một môi trường khó khăn như sân Petrovsky. Điều kiện thời tiết luôn đóng vai trò quyết định và luôn khiến những đội bóng đến thi đấu ở Nga phải bận tâm. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị toàn lực cho trận đấu với Benfica, mà đó là một lợi thế bởi chúng tôi không có những đối thủ khác để phải lo lắng”.
Ý ông Villas-Boas muốn nói rằng giải vô địch Nga đang trong giai đoạn nghỉ đông từ tháng 12-2015 cho đến cuối tháng 2-2016 nên Zenit chỉ phải tập trung toàn lực cho trận đấu với Benfica trong khi đối thủ của họ vẫn đang phải căng sức ở cuộc đua giành ngôi đầu bảng với FC Porto tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Thế nhưng, điều đó cũng có nghĩa là Zenit đã không có một trận đấu chính thức nào kể từ ngày 9-12-2015. Đội bóng Nga đã bù đắp cho sự thiệt thòi đó bằng những chuyến tập huấn ở Bồ Đào Nha và Qatar mà HLV Villas-Boas tin rằng vẫn đủ để duy trì bầu không khí cạnh tranh trong đội bóng của ông.
Bên cạnh đó, Zenit cũng bù đắp cho sự vắng mặt của Vyacheslav Malafeev, Igor Smolnikov, Viktor Fayzulin và có thể là cả Aleksandr Ryazantsev vì chấn thương bằng những bản hợp đồng mới như Mauricio (Terek Grozny), Yuri Zhirkov và Aleksandr Kokorin (đều từ Dynamo Moscow).
Mục tiêu là chiến thắng
Về phần mình, Benfica bước vào trận đấu này sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Porto hồi cuối tuần qua ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể che khuất được một thực tế là đội bóng của HLV Rui Vitoria luôn tỏ ra rất mạnh mẽ tại sân Da Luz. Ông nói: “Chúng tôi muốn phục hồi trở lại nhưng đó là một giải đấu khác. Các cầu thủ rất tự hào và tin tưởng vào những gì họ đang làm. Chúng tôi sẽ ở đây một lần nữa vào thứ Ba với mục đích giành chiến thắng”.
Dù trung vệ Luisao phải vắng mặt vì chấn thương và cơ hội ra sân của Eduardo Salvio, Ljubomir Fejsa chỉ có thể được xác định vào giờ chót nhưng sự trở lại của Lisandro Lopez cũng là một tin tốt lành cho HLV Vitoria. Thế nên, dù Zenit có nỗ lực đến mấy đi chăng nữa thì cũng khó mà tin rằng họ sẽ giành được một kết quả tích cực tại Lisbon.
Dự đoán: Benfica thắng 2-1.
Ngân Vân
| |