
Trận bán kết thứ nhất của Champions League quy tụ 2 đội đã liên tục thay phiên nhau vào chung kết trong 4 mùa bóng gần nhất. Vì lợi thế sân nhà cũng như thành tích thi đấu đầy khí thế của Bayern trong thời gian gần đây, hãng Reuters bình luận rằng Barca có thể xếp vào kèo dưới. Tuy nhiên, xét trên thực lực cũng như đặc thù thi đấu, không chừng Barca lại là kèo trên.
1- Thái độ tuyệt diệu. Vị trí nào cũng hoàn toàn quyết tâm. Kỷ luật chiến thuật rất tốt. Nhiều pha phối hợp cực kỳ hài hòa. Từ đó đã tạo ra nhiều pha ghi bàn xuất sắc. Lúc nhận xét như thế về trận thắng Hannover 6-1 cuối tuần qua, HLV Heynckes chắc hẳn đã ước gì Bayern đá với Barcelona cũng sẽ được trơn tru như thế. Thật vậy, phải thi đấu thật hoàn hảo thì Bayern mới mong vượt qua được Barca đêm nay và thắp sáng hy vọng cho trận lượt về vào tuần tới. Tuy nhiên, ước vọng hoàn hảo ấy đang bị đặt trước 3 thử thách rất đáng kể.
Thứ nhất là tâm lý. Khi Bayern đá trận cầu nội bộ với Hannover, họ đã đoạt chức vô địch Đức từ lâu nên còn gì để mất và thắng bao nhiêu bàn cũng được. Ngược lại, trận bán kết Champions League với một đội sừng sỏ như Barca thì sẽ không có sự thoải mái ấy mà chỉ có áp lực và áp lực cùng với đủ thứ chuyện khó lường. Nó sẽ buộc Bayern phải thận trọng hơn. Nó có thể kéo Bayern ra khỏi nhịp điệu tấn công mà họ đã quá quen thuộc. Thậm chí nó còn có thể gây ra cả một vụ sụp đổ tai hại, giống như khi Bayern thua Arsenal 0-2 ngay tại sân nhà.

Robben và thủ môn xuất sắc Neuer thừa biết trận gặp Barca là một thử thách lớn hơn bất cứ thử thách nào họ từng gặp ở mùa này.
2- Bởi vì thử thách thứ nhì đối với Bayern chính là lối chơi của Barcelona. Chỉ riêng sự trở lại của phù thủy nhỏ Messi cũng đã đủ để làm bận rộn cả một khu vực lớn bao gồm các trung vệ và tiền vệ trụ của Bayern. Thêm vào đó, nếu tuyến giữa Barca một lần nữa phát huy thế mạnh cầm bóng chắc, tình trạng đói bóng có thể làm lối chơi của Bayern bị phá sản. Có lẽ đây chính là chỗ đang làm giới hâm mộ Bayern hồi hộp nhất.
Bayern thành công như hôm nay là nhờ phát triển được một triết lý thi đấu cực kỳ hiện đại vốn đã có từ thời cựu HLV Van Gaal cách đây 2-3 năm. Các tiền vệ cao to lực lưỡng đã được trau dồi thêm kỹ thuật tinh tế. Với sự hỗ trợ đắc lực của họ, các mũi tấn công Bayern như Ribery-Robben ở 2 cánh và Muller-Kroos ở giữa đã được đẩy lên cao hơn và... đông hơn, luôn mạnh mẽ pressing ngay từ tuyến trên để khai thác cơ hội ghi bàn từ sự lúng túng của đội bạn.
Thế nhưng, ngặt nỗi là Bayern hình như chưa hề gặp đội nào giống kiểu Barca, không chỉ điêu luyện hơn về kỹ thuật ở đôi chân mà còn rất linh hoạt khi xoay trở thân người (nhờ... thấp bé nên có trọng tâm thấp). Trong trận đấu đêm nay, các chiến binh đồ sộ của Bayern sẽ dễ bị hụt đà, bị lỡ bộ liên tục khi những anh lùn Barca ấy thản nhiên chuyền bóng lòng vòng, mang bóng lách ra khỏi điểm nóng và đưa bóng lên trên cho Messi xử lý. Như đã nêu trên, nếu thiếu bóng để phối hợp thì Bayern làm sao phát huy sức tấn công cho được!
3- Vậy thì phải chăng bóng bổng sẽ là phương án tối ưu cho Bayern? Cũng có thể, nhất là khi Puyol, trung vệ giỏi bóng bổng duy nhất của Barca vẫn còn chấn thương. Tuy nhiên, Barca mất Puyol thì Bayern cũng mất tiền đạo hàng đầu Mandzukic - một trung phong cao to và cực kỳ nhạy bén. So về khả năng tác chiến độc lập thì tiền đạo số hai Mario Gomez còn lâu mới sánh được, đã vậy Gomez lại còn rất ít được ra sân trong thời gian gần đây.
Án treo giò của Mandzukic chính là thử thách thứ 3 của Bayern ở trận đấu đêm nay vậy. Cho nên, xin nhắc lại Bayern sẽ phải thật hoàn hảo thì mới mong vượt qua được Barca.
HƯNG NGUYÊN