Bảng C, Tây Ban Nha - Macedonia: Chiến thắng vì tương lai

Trước đối thủ Macedonia hiện chỉ đứng hạng 76 thế giới, Tây Ban Nha đang có cơ hội khởi đầu vòng loại EURO 2016 với kết quả tốt nhất, cũng là để tìm lấy nụ cười đầu tiên kể từ sau World Cup 2014.

Vòng loại Euro 2016

Trước đối thủ Macedonia hiện chỉ đứng hạng 76 thế giới, Tây Ban Nha đang có cơ hội khởi đầu vòng loại EURO 2016 với kết quả tốt nhất, cũng là để tìm lấy nụ cười đầu tiên kể từ sau World Cup 2014.

Trận thua Pháp 0-1 ít ngày trước là một kết quả tiêu cực. Không chỉ thua về tỷ số, TBN còn thất bại về lối chơi. Ngoài việc sử dụng những cầu thủ mới, HLV Vicente Del Bosque vẫn chưa cho thấy nét tích cực nào trong cách xây dựng chiến thuật. Vẫn là sơ đồ cũ 4-3-3, cùng lối chơi tập trung vào kiểm soát bóng, thiếu những pha triển khai thực sự có nét.

Dù sao, trận thua ấy là rất cần thiết, để cho thấy vấn đề của TBN chính là Del Bosque. Đúng là La Roja rất cần những thay đổi nhân sự, khi nhiều trụ cột giã từ sự nghiệp quốc tế hoặc đánh mất động lực thi đấu, nhưng cần làm mới hơn cả là Del Bosque. TBN không thể duy trì lối chơi như khi họ còn Xavi và Alonso ở đỉnh cao phong độ, cùng với Villa hay Torres nhạy bén. Del Bosque phải thay đổi cách triển khai thế trận, để phù hợp với nền tảng nhân sự hiện tại.

Chính vì thế, thất bại tại Paris dù tiêu cực nhưng là một bài học đáng giá, để người TBN biết mình đang ở đâu. Giai đoạn vinh quang đã trôi qua, và đây là lúc quá độ để mở ra chu kỳ mới. Trận tiếp Macedonia sẽ là sự khởi đầu mới, một cuộc cách mạng thực sự về mọi mặt với La Roja.

Sergio Ramos (phải, Tây Ban Nha) kiểm soát bóng trước Moussa Sissoko (Pháp).

Trước hết, vai trò của De Gea cần được xác định rõ. Thủ thành của Man. United vừa có trận đấu xuất sắc ở Paris, khi cản phá thành công 4-5 cú sút của đội chủ nhà. Casillas không còn ở đỉnh cao nữa, mà 4 bàn thua trước Sociedad càng khẳng định rõ hơn điều này. La Roja cần sức trẻ và khát vọng của De Gea, thay vì mãi đặt tương lai vào đôi tay già nua và chậm chạp của “Thánh Iker”.

Việc thử nghiệm San Jose ở hàng thủ chưa thực sự thành công, và Raul Albiol có thể trở lại đá chính bên cạnh Sergio Ramos, trong trận đấu ở Ciudad de Valencia. Phải một tháng nữa, Del Bosque mới có những thử nghiệm khác, khi nhiều khả năng Pique và Inigo Martinez trở lại. Riêng với vị trí hậu vệ phải, gần như chắc chắn Juanfran sẽ tiếp tục đảm nhiệm, dù Carvajal là điểm sáng hiếm hoi trước Pháp.

Hàng tiền vệ với Busquets - Koke - Fabregas gần như là lựa chọn tốt nhất thời điểm này. Nhưng Koke cần được thoải mái và tự do hơn trong việc di chuyển, không nên khoác lên mình anh chiếc áo Xavi. Ngôi sao của Atletico có khả năng chuyền bóng tốt, nhưng anh không phải mẫu người như Xavi hay Alonso. Ngoài ra, Del Bosque cũng phải có những giải pháp hợp lý, để giúp Busquets và Fabregas phát huy cao nhất sức mạnh bản thân, như khi họ khoác áo CLB. Trong đó, Fabregas là một chuyên gia kiến tạo bàn thắng trong màu áo Chelsea.

Chấn thương của Diego Costa khiến Del Bosque không hài lòng, nhưng ông có thể tìm thấy điều tích cực từ Paco Alcacer. Chân sút 21 tuổi này đang có phong độ ấn tượng trong 1 năm trở lại đây. Mười bốn bàn cho Valencia mùa trước là minh chứng, và hiện Alcacer cũng đang là trụ cột giúp Bầy dơi toàn thắng 2 lượt đầu La Liga 2014-2015. Del Bosque bất ngờ gọi Munir thay Diego Costa, nhưng Alcacer mới là niềm hy vọng và xứng đáng đá chính trước Macedonia.

Alcacer từng ghi 26 bàn thắng cho các đội trẻ TBN. Lần đầu tiên đá chính, trong trận đấu ngay trên mảnh đất mà mình sinh ra (thành phố Valencia), Alcacer sẽ giúp La Roja tạo ra khác biệt?

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha:
De Gea - Juanfran, Ramos, Albiol, Jordi Alba - Busquets, Koke, Fabregas - Pedro Alcacer, Silva.

Macedonia: Pacovski - Todorovski, Sikov, Mojsov, Cuculi - Hasani, Demiri, Spirovski, Trajkovski - Ibraimi, Jahovic.

Dự đoán: TBN thắng 2-0

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục