PREMIER LEAGUE 2016-2017: NHỮNG ỨNG VIÊN TIÊU BIỂU
LTS: Vốn đã không hề thiếu tiền để chiêu mộ những cầu thủ đắt nhất, Premier League giờ đây còn có thêm những bộ óc sáng suốt nhất để hướng dẫn những đội hình đắt giá ấy. Thật vậy, có lẽ đây mới là lần đầu tiên bóng đá Anh hội tụ được nhiều HLV tài giỏi đến như vậy. Mourinho đến Man.United, Guardiola đến Man.City, Conte đến Chelsea. Họ sẽ cùng so tài với Wenger của Arsenal, Klopp của Liverpool, Ranieri của Leicester, Pochettino của Tottenham... để tạo thành một cuộc đua có lẽ là gay cấn chưa từng thấy trong lịch sử Premier League.
Có điều, đã gọi là đua thì tất phải có người trước kẻ sau chứ tất cả không thể cùng về nhất được. HLV nào được xem là triển vọng hơn tất cả? Đội nào còn phải hoàn thiện nhiều? Câu trả lời sẽ có trong loạt bài giới thiệu những ứng viên tiêu biểu của Premier League 2016-2017 của SGGP Thể Thao, khởi đăng từ 8-8.
Ông ta muốn mọi cầu thủ dưới tay phải như những chiến binh, toàn bộ cái đội ngũ ấy phải hợp thành một “cỗ máy chiến tranh”. Đó là một yêu cầu hơi quá khó, bởi mùa qua đã để lại cho Chelsea khá nhiều gã nghệ sỹ hững hờ.
1- Một trong những dấu ấn đầu tiên của cái ngày Antonio Conte nhậm chức là ông muốn biến Chelsea thành một “cỗ máy chiến tranh nho nhỏ”. Mặc dù vậy, muốn là một chuyện, bao giờ cỗ máy ấy thật sự thành hình và đạt được mức độ huỷ diệt đến đâu thì lại là một chuyện khác hoàn toàn. Lý do: Đành rằng Conte từng có thành tích đầy ấn tượng ở Juve cũng như đội tuyển Ý, có sự thông tuệ về chiến thuật, có quyết tâm rực cháy nhưng lại chưa rõ cái đội ngũ Chelsea dưới tay ông có thực sự hợp ý ông hay không.
Dưới mắt giới bình luận bóng đá Anh, cái tập thể ấy vẫn “đầy tố chất” nhưng vấn đề là họ đã tự sa sút đến tột cùng ở mùa bóng 2015-2016. Sa sút đến nỗi cho dù người cầm quân hiện tại có giỏi đến chừng nào thì cái chuyện làm thế nào để họ tìm lại chính mình vẫn là một câu hỏi đặc biệt lớn. Ở giai đoạn cuối mùa vừa qua, theo báo Guardian, nhiều cầu thủ Chelsea đã ra sân như thể đá cho xong, đá mà tâm trí đã thuộc về nơi khác vậy. Họ chỉ chơi một trận đúng nghĩa là tâm huyết: trận hòa Tottenham 2-2, nơi họ đã quyết chí làm cho đối thủ này không thể thắng, không thể nâng cao hy vọng vô địch!
Để xoá tan tình trạng chây ì đó, cũng theo báo Guardian, có 3 cách rõ rệt mà rất có thể là Conte phải triệt để dùng cả 3. Thứ nhất, phải kích thích cho những cựu binh nòng cốt chơi hay hơn. Thứ nhì, phải đôn lên được những tài năng trẻ. Thứ ba, phải tuyển mộ thêm và tuyển mộ cho thật hiệu quả. Có như thế thì mới nhanh chóng tìm được công thức chiến thắng. Có như thế thì mới bám được tốp dẫn đầu, tránh được nguy cơ sa thải mà ông chủ Abramovich luôn sẵn sàng dành cho bất cứ ai.
2- Trong 3 cách nêu trên, rõ ràng cách thứ 3 - việc tuyển mộ - tạm coi là hài lòng. Mức giá 33 triệu Bảng cho Michy Batshuayi là một số tiền hơi quá cao đối với một tiền đạo chưa phải hàng tên tuổi. Tuy nhiên, Batshuayi rất có tiềm năng trở thành một ngôi sao lớn ở đấu trường Premier League. “Batshuayi còn trẻ nhưng rất mạnh, chơi tốt cả 2 chân, rất có tốc độ, kỹ thuật cũng rất hay và đã ghi 17 bàn ở Pháp mùa qua”, Conte nói. Nếu Batshuayi kết hợp hiệu quả với Diego Costa, hoặc với Lukaku (trong trường hợp Everton chịu bán) hoặc với Bertrand Traore, đó sẽ là một bộ đôi tấn công đặc biệt nhanh nhẹn và rất đáng sợ.
Ở hàng tiền vệ cũng vậy. Lấy được N’Golo Kante ra khỏi đội hình vô địch của Leicester có nghĩa là Conte đã tự sắm được một vũ khí đắc lực cho cỗ máy chiến tranh nho nhỏ của ông ta rồi. Mùa qua, hàng hậu vệ Chelsea liên tục bị đánh sập, thành tích thi đấu sa sút thậm tệ một phần lớn là do khâu phòng thủ từ xa không đạt yêu cầu, tranh chấp-thu hồi bóng quá kém. Mùa này, khu vực trung tâm chắc chắn sẽ vững chãi hơn nhờ có kỹ thuật và sự bền bỉ của Kante.
Vấn đề chỉ còn là Conte sẽ đặt vào bên cạnh Kante những gì. Nếu ông chọn tiền vệ tổ chức Fabregas vào đá cặp, đó sẽ là dấu hiệu đẩy mạnh tấn công. Nếu ông chọn Matic, Chelsea sẽ phòng ngự hơn một chút. Còn nếu chọn Oscar hay tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek, đó sẽ là... chút biến tấu ở những dịp phù hợp. Nhưng dù chọn ai chăng nữa, Conte vẫn phải đảm bảo được rằng mỗi phương án đều rõ nét đâu ra đấy và đều hữu dụng chứ không thể nửa nạc nửa mỡ như nhiều trận dưới tay cựu HLV Mourinho ở mùa qua. Với khả năng linh động về chiến thuật, kỹ lưỡng trong sắp đặt và muốn làm gì là làm đến cùng, có lẽ Conte đảm bảo được.
3- Nên so ra thì những gì gọi là thách thức nhất đối với Conte sẽ nằm ở 2 “hạng mục” sau đây: Hàng hậu vệ, và đặc tính vốn dĩ ở những vị trí như Fabregas, Hazard, Pedro.
Một trong những nền tảng thành công của Conte ở Juventus cũng như đội tuyển Italia là các trung vệ đẳng cấp thế giới. Ông từng có tới 3 trung vệ như thế, và ông dựa vào đó để hình thành chiến thuật 3-5-2 vốn đã giúp ông 3 lần liên tiếp vô địch serie A cũng như tạo ra được những buổi diễn đáng nhớ của đội tuyển ở Euro 2016. Tuy nhiên, Chelsea hiện giờ không thể có đến 3, thậm chí là chỉ một trung vệ đúng nghĩa ưng ý cũng chưa chắc. Terry đã quá lớn tuổi, Zouma vẫn còn nhỏ tuổi, Cahill mới chỉ tròn vai. Nếu Conte không mau chóng tuyển mộ thêm một lá chắn vững mạnh, khu vực yết hầu của Chelsea có thể bấp bênh - nhất là khi họ còn phải lo bọc lót nếu như hậu vệ Ivanovic tiếp tục gây ra những cơn ác mộng.
Về phần Hazard, Fabregas và Pedrod, điểm chung của những cầu thủ này là rất có tài nhưng hình như vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh, một chút lì lợm, một chút khí phách để đứng vào cái “cỗ máy chiến tranh” mà Conte mong muốn. Mới đây, ở trận giao hữu với Liverpool, Fabregas đã cố gắng chứng tỏ sự can trường của anh ta trong một pha tranh bóng, kết quả là anh đạp trúng chân đối phương và nhận thẻ đỏ. Còn Hazard, có lẽ bất kỳ khán giả Chelsea nào cũng sẵn sàng nói ngay rằng anh ta lừa bóng cực hay, sức rướn cực tốt, hướng đi bóng cũng như sút bóng rất bất ngờ nhưng chỉ cần đối phương áp vào “làm dữ” là Hazard lảng tránh và mờ nhạt ngay. Nói cách khác, Hazard của ngày hôm qua và có lẽ cả hôm nay vẫn chưa phải chiến binh mà chỉ là nghệ sỹ. Chưa ai biết Hazard của ngày mai, Hazard của chiến dịch sắp tới sẽ như thế nào.
Để biến những nghệ sỹ ấy thành chiến binh thực sự, theo Guardian, điều tiên quyết là phải làm cho họ “tập trung tư tưởng”. Xin nhắc lại, giữa vô số những trận đấu ê chề ở mùa qua, tập thể Chelsea vẫn có một trận đúng nghĩa là tâm huyết: trận đấu mà họ đã bằng mọi cách không cho Tottenham thắng. Conte cần phải làm sao tái tạo nhiều thật nhiều những trận như vậy - và điều đó không hề dễ chút nào.
Hưng Nguyên (tổng hợp)
Hướng đến sự hoàn hảo
HLV Conte nói rằng ông không phải là mẫu người có thể cụng ly với đồng nghiệp nếu để thua trong một trận đấu mặc dù ông luôn có sẵn rượu. Ai cũng biết cá tính mạnh của nhà cầm quân người Italia, nhưng khi ông đến Chelsea làm việc, vẫn có không ít người bất ngờ.
Đến Chelsea khá trễ vì vướng Euro, nhưng theo thống kê thì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Chelsea của Conte đã chơi qua 5 sơ đồ thi đấu khác nhau, đến mức không ai có thể biết Conte sẽ sử dụng đội hình nào cho mùa giải mới.

HLV Antonio Conte với phong cách chỉ đạo mạnh mẽ quen thuộc
Hậu vệ Azpilicueta vừa nói thay ông thầy của mình: “Chúng tôi phải có sự uyển chuyển về mặt chiến thuật, phải đá được nhiều sơ đồ khác nhau. Với Conte, chúng tôi hướng đến sự hoàn hảo”. Nói cho đúng hơn, với Conte, đá bằng đội hình nào không quan trọng bằng cái khao khát phải chơi cái sơ đồ ấy một cách tốt nhất. Cách ông truyền lửa trên sân tập, trong các trận đấu “nhiệt” đến mức nhiều tờ báo Anh phải tỏ ra nghi ngờ không biết các cầu thủ Chelsea có "nuốt” hết được những tâm huyết đó hay không. Trong khi đó, các đồng nghiệp của Conte thì chỉ biết lắc đầu bởi cường độ làm việc của ông.
* * *
Báo chí Anh cho biết, Conte là người đầu tiên quyết định các vấn đề chuyển nhượng. Thế nhưng, có vẻ như nhà cầm quân này không quá quan tâm đến điều đó mà đang tìm cách chuyển hóa cách chơi với những con người mà Mourinho để lại. Ai cũng thấy rõ, Chelsea gặp nhiều vấn đề với hệ thống phòng ngự, nguyên nhân chính khiến Mourinho phải ra đi ở nửa mùa giải trước. Họ cũng cần những giải pháp khác trên hàng công khi lối chơi của Costa đã bị bắt bài. Tuy nhiên, thay vì bổ sung người, Conte đang cố ép các vị trí vào những lối chơi mà ông muốn. Không phải là 3-5-2 hay 3-4-3, nhiều khả năng Chelsea mùa tới vẫn sẽ đá 4-3-3- hay 4-2-3-1 và 4-2-4 như đã quen. Thế nên, câu hỏi đặt ra là liệu có sự thay đổi nào ở những cầu thủ từng bị xem là đánh mất động lực dưới thời Mourinho hay không?
Và đây là vấn đề lớn của Conte. Nhân sự của Chelsea không yếu nhưng tính chiến đấu của họ lại không tốt một chút nào. Để thay đổi, không lẽ chỉ cần sự xuất hiện của một HLV là xong? Và tại sao Conte không tìm cách thay người mới để dễ dàng hơn trong công việc mà lại chọn con đường khó là chỉnh sửa cái cỗ máy vốn hoen gỉ? Liệu có hay không một HLV tài ba đến mức chỉ cần hơn 1 tháng làm việc là đủ để trình làng một đội bóng mới từ những thứ tưởng chừng là không thể chỉnh sửa được nữa?
Như đã nói, Conte là mẫu HLV của hành động, trên sân bóng và cả trong phòng thay đồ. Dường như điều mà Conte muốn chứng minh trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ là ở cá tính chứ không phải ở tài năng. Ông không tăng cường lực lượng quá nhiều phải chăng là để cho tất cả thấy rằng những phẩm chất tốt nhất mà Chelsea có trong mùa tới là ở khả năng phản ứng trước hoàn cảnh khó khăn như cách cái mà ông đã thành công tại Juventus cũng như đội tuyển Italia.
Đăng Linh
Abramovich muốn Matic ở lại
Mặc dù Chelsea đã chiêu mộ tiền vệ phòng ngự xuất sắc N'Golo Kante từ Leicester, nhưng ông chủ tỷ phú Roman Abramovich vẫn muốn Nemanja Matic ở lại.
Trong 2 đợt khoác áo Chelsea, tiền vệ 28 tuổi người Serbia đã chơi 114 trận, đặc biệt vẫn là những màn trình diễn ấn tượng trong lần trở lại thứ 2 từ tháng 1-2014. Ở mùa giải 2014-2015, Matic là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất giúp The Blues đăng quang chức vô địch Anh đầu tiên sau 5 năm chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ sau mùa giải thất vọng vừa qua, những ấn tượng của cầu thủ này bất ngờ đã bị lãng quên và sự xuất hiện của Kante được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh tại Stamford Bridge.
Lúc này, Juventus đang đưa cầu thủ đã ghi 5 bàn và có 11 pha kiến tạo này về thay thế vị trí Paul Pogba vốn đã rời đi để gia nhập Man.United. Tuy nhiên, theo Daily Mail vừa tiết lộ, đích thân ông chủ Abramovich vừa chỉ thị phải giữ Matic, một cầu thủ mà theo ông là không thể thiếu trong nỗ lực hồi sinh The Blues. Cũng có thể vì lý do này, một thông tin khác từ Sky Sports hôm thứ Tư cho biết Chelsea đã hoãn lại buổi gặp với người đại diện của tiền vệ này và chưa xác định thời điểm nào sẽ nối lại.
S.Nguyễn