Champions League
* 2 giờ 45 ngày 11-12
Man.City du hành đến sân Olimpico với sứ mệnh lịch sử, lần đầu tiên giành chiến thắng trên đất Italia để hy vọng giành suất đi tiếp vào vòng 16 đội Champions League năm thứ 2 liên tiếp.
Luật đối đầu đang khiến bảng E trở nên đầy kịch tính, khi có đến 3 đội bằng điểm trước lượt đấu cuối. Ngoài Bayern Munich vốn đã chắc suất đi tiếp với ngôi đầu bảng, 3 đội còn lại là AS Roma, CSKA Moscow và Man.City đều đang có cùng 5 điểm và không loại trừ, sẽ có 2 đội buộc phải phân định vị trí nhì bảng bằng hiệu số đối đầu.
Man.City đang xếp cuối bảng, họ chưa từng thắng trong 4 lần làm khách trên đất Italia, nhưng thậm chí nếu phá được cái “dớp” đó hôm nay, họ vẫn bị loại nếu đội đang xếp thứ 3 CSKA Moscow (vốn hòa và thắng khi đối đầu Man.City) thắng trên sân Bayern Munich.
Trong khi đó, AS Roma đang tạm xếp nhì bảng, chỉ cần thắng là họ chắc suất đi tiếp (vì hơn đối đầu với CSKA Moscow), nhưng nếu hòa có bàn thắng họ sẽ trao suất đi tiếp vào tay Man.City (Roma hòa 1-1 ở lượt đi nhưng kém xa Man.City về hiệu số bàn thắng - bại) trong trường hợp CSKA Moscow thất bại.

Man.City (giữa) sẽ chơi rất quyết liệt trước AS Roma để tìm suất vào vòng trong.
Lý thuyết là vậy, nhưng rõ ràng việc CSKA Moscow thắng trên sân Bayern chẳng phải dễ dàng. Thế nên, AS Roma và Man.City đều nhận thức rõ cơ hội của mình. Chắc chắn AS Roma sẽ quyết tử trên sân nhà để tự quyết số phận của mình. Áp lực phải thắng dồn về phía đội khách, nhưng tiếc rằng HLV Manuel Pellegrini lại không có trong tay những quân bài tốt nhất.
Trận cầu tưởng “chết rồi” trước Bayern ở vòng đấu trước đã được cứu bởi Sergio Aguero, với cú hat-trick được hoàn tất vào phút cuối giúp Man.City thắng ngược 3-2. Nhưng hôm nay, Aguero không thể tham dự sau chấn thương đầu gối gặp phải cuối tuần qua. Tiền vệ Yaya Toure bị treo giò, còn khả năng ra sân của trung vệ đội trưởng Kompany, tiền vệ tấn công David Silva, Stefan Jovetic và tiền vệ trung tâm Fernandinho chỉ là 50-50.
Quá khó cho Man.City. Đoàn quân của HLV Pellegrini đang thắng 5 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, nhưng cũng sau nỗ lực quật khởi đó, năng lượng của tập thể này khó lòng duy trì ở mức cao. Có thể, Man.City vẫn chơi quyết tử, nhưng AS Roma cũng đang chơi rất tốt với mạch 5 trận bất bại, chỉ chịu thua Bayern trên sân nhà sau 10 trận ở mọi giải đấu (thắng đến 8). AS Roma cũng có đội hình gần như mạnh nhất của mình,.
Dù vậy, hậu vệ Zabaleta vẫn tự tin: “Man.City vẫn có những cầu thủ đủ sức đánh bại AS Roma. Chúng tôi phải thắng để chứng tỏ mình xứng đáng có mặt ở vòng knock-out. AS Roma có lợi thế sân nhà, còn Man.City đang có những khó khăn nhất định, nhưng khó có thể dự báo trước điều gì trong bóng đá. Chúng tôi liên tiếp giành được chiến thắng và niềm tin của toàn đội đang lên rất cao”.
Anh Thư