Giấc mộng vô địch Premier League 2006 - 2007 của ông Arsene Wenger và các học trò đã chính thức… tan vỡ. Thất bại mới nhất tại Craven Cottage khiến Arsenal bị tụt lại rất xa sau M.U (thua 16 điểm), Chelsea (thua 13 điểm).
Thậm chí, Arsenal còn xếp sau cả những đàn em như Portsmouth, Bolton – đội họ từng thua 1-3 hôm cuối tuần trước (cùng thua cả hai đội này 2 điểm) và Aston Villa (thua 1 điểm). Đáng buồn thay!
Cú đánh đầu ngay từ phút thứ 6 của Brian McBride rồi pha dứt điểm chính xác của Tomasz Radzinski ở phút thứ 19 đã giúp Fulham nhanh chóng tạo lợi thế đáng kể trước một Arsenal dù gì vẫn được đánh giá cao hơn.
Đến phút thứ 36, Robin van Persie thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng cho Arsenal khi có một cú đá phạt hàng rào từ khoảng cách 23m rất ấn tượng.
Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ (hai thẻ vàng) dành cho hậu vệ người Thụy Sĩ Philippe Senderos ở phút thứ 66 đã khiến cho Arsenal phải chấp nhận trận thua thứ hai liên tiếp vì thiếu người.
Trong khi tỏ ra hết sức bực dọc với những người bỏ phiếu chọn danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2006 (vì những người này đã dành nhiều phiếu cho Fabio Cannavaro hơn là Thierry Henry), ông Wenger lại tỏ ra khá khoan dung với… một tập thể tồi tàn đã để thua trận thứ hai liên tiếp và tự đóng sập luôn cánh cửa vào đường đua giành chức vô địch Anh năm nay: “Trận đấu diễn ra với tốc độ cao. Tôi không thể đổ lỗi cho đội bóng dù rằng quả thật rất khó khăn khi bạn bị dẫn sớm 0-2. Chúng tôi chơi rất nhiều trận ở thời điểm này nhưng đội bóng đã chứng tỏ tinh thần và khả năng phản ứng tuyệt vời.
Chúng tôi chiến đấu đến thời điểm cuối cùng nhưng mọi việc không như chúng tôi mong đợi. Dĩ nhiên chúng tôi thấy thất vọng – đó là một phần mà chúng tôi cần phải đối diện – nếu bạn muốn leo đến đẳng cấp cao nhất, đôi khi chuyện không đi đúng đường. Chúng tôi có cá tính và chúng tôi sẽ trả lời, đừng lo”.
Hãy nhìn thẳng vào những gì ông Wenger đang nói, cứ thể như Arsenal chỉ bị lỡ bước trong một trận hòa và sẽ nhanh chóng bắt kịp M.U hay Chelsea.
Hãy nhìn thẳng vào những gì ông Wenger đang nói, phải chăng ông đã quá cường điệu các học trò của mình – kể cả Henry trong cuộc chạy đua cho danh hiệu Quả bóng vàng – vì rằng các học trò ông có thể giỏi trong mắt ông nhưng lại không hề được vị nể khi bước ra ngoài thành London cổ kính.
Và hãy nhìn thẳng vào những gì ông Wenger đang nói, sau hai trận thua liên tiếp, liệu chăng Arsenal đã chứng tỏ tinh thần và khả năng phản ứng tuyệt vời? Có thể có, nhưng chắc… không nhiều hơn!
Do vậy, cũng có thể Henry nên giành danh hiệu Quả bóng vàng 2006. Nhưng chắc chắn một điều, còn lâu Arsenal mới xứng là kẻ chạy đua cùng M.U và Chelsea.
Trong khi đó, M.U tiếp tục chuỗi trận ấn tượng khi đè bẹp Everton 3-0 bằng ba bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Patrick Evra và John O’Shea.
Như vậy, khoảng cách 3 điểm giữa M.U với Chelsea vẫn giữ nguyên khi Chelsea cũng có được chiến thắng cần thiết 1-0 trên sân Bolton nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Michael Ballack. Cho dù Chelsea tạo ra nhiều cơ hội sau đó, họ vẫn không thể đánh bại thủ môn Jussi Jaaskelainen thêm một lần nào nữa.
Các kết quả khác:
- Portsmouth – Liverpool 0-0
- Aston Villa – Manchester City 1-3.
TIỂU PHƯƠNG